Gầy đây, một mẹ bỉm sữa đã lên một trang diễn đàn lớn dành cho phụ nữ và chia sẻ câu chuyện của bản thân mình với tiêu đề “Nghi ngờ em đi "tằng tịu" có bầu 8 tuần khi vừa cưới 1,5 tháng, và chồng đã phải quỳ gối trong nước mắt khi nhìn thấy đứa con...”. Điều đáng nói là sau khi bài viết được đăng tải, có rất nhiều phụ nữ (đa phần đã làm mẹ) vô đọc và bình luận khá sôi nổi.



Mình xin được tóm tắt lại bài viết đó cho các mẹ tiện hình dung như sau: Một mẹ lấy chồng được 1,5 tháng (tức 6 tuần) thì phát hiện có thai. Gia đình chồng rất vui, cưng con dâu như cưng trứng. Nhưng đến khi siêu âm thì bác sĩ lại ghi thai nhi được 8 tuần tuổi. Cả nhà (nhất là anh chồng) cho rằng mẹ ấy đã ngoại tình, thất tiết trước lúc cưới nên hắt hủi, lạnh nhạt suốt 7 tháng thai kỳ còn lại. Mẹ ấy đau khổ, buồn tủi vô cùng. Đến khi đứa con sinh ra “y đúc” bố thì cả nhà mới hối hận, cúi đầu xin lỗi người con dâu. Bác sĩ bệnh viện tâm thần cũng kể thêm vài vụ mẹ bầu bị trầm cảm nặng, có ý định tự tử chỉ vì bị nghi ngờ thất tiết (tuổi thai con lớn hơn ngày giao hợp nửa tháng).





(Ảnh minh họa)




Sự thật được phơi bày khi bác sĩ chỉ ra cách tính tuổi thai chính xác: Tuổi thai được tính bằng ngày có kinh đầu tiên của kỳ kinh cuối, khi trứng chưa rụng và chưa xảy ra quá trình thụ tinh. Điều này dẫn đến độ lệch 14 ngày so với ngày g.i.a.o h.ợ.p. Vì vậy mà lần siêu âm đầu tiên thai của mẹ kia đã được 8 tuần tuổi trong khi hai vợ chồng mới cưới nhau được 6 tuần. Đó chính là nguồn cơn của mọi hiểu lầm, của bi kịch mà chủ nhân bài viết và nhiều bà mẹ khác nữa phải nhận lấy.



Chưa hết đâu các mẹ ơi, mình thật sự buồn khi đọc xong bài, kéo xuống phần bình luận và thấy bình luận của một mẹ bỉm sữa cùng cảnh ngộ, nguyên văn là thế này:



“Bài viết hay, cái kết có hậu không như mình. Mình lấy chồng được gần 1 năm mới có bầu. Khi đi siêu âm thì chồng mình cũng tính như vậy và ngạc nhiên khi cái thai chênh lệch 1 tuần. Khi đó, chồng lạnh nhạt và mâu thuẫn xảy ra. Mình còn 2 con đường do chồng mình đề ra: 1 là phá thai, 2 là hai vợ chồng thôi nhau. Là 1 người phụ nữ, mình không còn cách nào khác là chọn cách thôi chồng để giữ lại cái thai. Từ khi thai 12 tuần tuổi đến giờ mình sinh con được 4 tuổi rồi, chồng mình không một lần hỏi thăm đến đứa bé (tại đọc bài này mình cảm động qúa nên chia sẻ một xíu về hoàn cảnh của mình)”.





(Ảnh chụp bình luận của một mẹ về bài viết được đăng trên FB)




Thật sự mình rất sốc và đau buồn khi biết được rằng tình huống này không chỉ có một hai người vấp phải mà đã có rất nhiều nữa là đằng khác. Chỉ vì thế giới này bao la quá, chỉ vì những người phụ nữ còn “thấp cổ bé họng”, còn tư tưởng “nhẫn nhục” nên phần lớn họ đều im lặng, cam chịu khi bị hiểu nhầm nên chúng ta chưa biết đến mà thôi. Chỉ khi những bài viết như thế này được đăng tải, vô tình họ đọc được, cảm thấy nhói lòng nên mới vô tâm sự vài câu chứ ngoài đời thật chẳng ai cảm thông cho họ cả.



Một số nick name khác vô trả lời bình luận của mẹ này. Người cảm thông, động viên, người bức xúc với “ông chồng”, có người lại bày cho chị cách đứng lên lấy lại danh dự:



“Đàn ông là như vậy. Nó thương thì củ ấu cũng tròn, nó ghét thì bù hòn cũng méo mà. Đàn ông xấu thì nhiều chứ tốt tìm như tìm kim đáy biển”.



“Bạn cũng bản lĩnh giống mình. Mình đã 10 năm bạn à. Giờ mình đã có gia đình mới hạnh phúc cùng hai đứa con”.



“Gặp em là em điên lên nhé, quậy cho tơi bời hoa lá”.



“Mình ngày xưa cũng vậy. Mình còn ngây thơ hơn là lại hỏi chồng sao ngày đó mình không quan hệ lại có thai chồng nhỉ. Nhưng được cái chồng tin tưởng và hiểu con người mình nên không vấn đề gì. Sinh con ra giống nhà nội như đúc”.



“Tại sao thời đại này rồi mà vẫn có những người không có tí kiến thức gì về y học thế nhỉ? Sao chị không bảo chồng chị hỏi bác sỹ để được giải thích”.



“Giờ bạn hãy đề nghị chồng xét nghiệm ADN để lấy lại sự tôn nghiêm cho mình và con!”.



v.v...



Các mẹ thấy thế nào? Riêng mình, mình tức điên lên được ấy! Vợ chồng tự nguyện đến với nhau, không hiểu bản chất của nhau hay sao mà lại nghi ngờ xàm xí, bậy bạ như vậy! Ông chồng của mẹ trên thật là ấu trĩ vô cùng. Đã không biết đi hỏi bác sĩ cho rõ đầu đuôi ngọn ngành mà còn bắt vợ chọn hai phương án hoặc phá thai hoặc ly hôn. Đúng là cái thứ đàn ông không những thiếu hiểu biết mà còn độc ác, gia trưởng. Xin lỗi chứ các ông là thứ gì mà phụ nữ chúng tôi phải chấp nhận bỏ con để được chung sống với các ông? Đừng có mơ nhé! Với phụ nữ chúng tôi, con cái là quan trọng nhất, chúng tôi có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để bảo vệ chúng.





(Ảnh minh họa)




Nói đi cũng phải nói lại, mẹ kia sao không kiên quyết bắt chồng hỏi bác sĩ ngay từ đầu nhỉ? Rồi lúc sinh con ra sao không xét nghiệm ADN rồi cầm tờ kết quả đập thẳng vào mặt ông chồng để lấy lại danh dự, để rửa nhục trinh tiết cho mình, để ông ý “sáng mắt” nhận ra mình là một gã đàn ông điên rồ, xấu xa, ích kỷ?



Từ lúc sinh đến giờ con đã 4 tuổi rồi, ông chồng không một lần hỏi thăm. Chị đã vươn lên chính mình, đủ sức nuôi con khôn lớn, chắc chắn chị không cần dựa dẫm vào một người đàn ông tồi như vậy nữa. Tuy nhiên, chị cần phải đứng lên minh oan cho mình và con, để mở đường cho các mẹ khác đang chịu cùng nỗi oan cũng bắt chước đứng lên. Chỉ như vậy mới làm cánh đàn ông “tỉnh giấc”, mới làm họ bớt nóng vội, độc đoán.





(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)




Mình xin được viết in đậm một lần nữa dòng lưu ý cho các ông bố bà mẹ khi đi siêu âm thai để tránh nhầm lẫn dẫn đến những bi kịch gia đình không đáng có như sau:



Tuổi thai được tính bằng ngày có kinh đầu tiên của kỳ kinh cuối, khi trứng chưa rụng và chưa xảy ra quá trình thụ tinh. Điều này dẫn đến độ lệch 14 ngày so với ngày giao hợp. Cho nên mới có chuyện siêu âm cho ra kết quả tuổi thai thường cao hơn tuổi thật của thai 2 tuần.