Chào các mẹ, chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày dự sanh của mình rồi (19/3). Mình cũng háo hức và mong chờ thấy mặt con lắm lắm, nhưng hôm qua đi khám ở cơ sở y tế, nằm lên cái giường lạnh toát có hai cái đồ bắc chân lên làm mình căng thẳng tột độ..huhu có phải lúc sanh cũng nằm lên cái giường đó pk các mẹ? Mình đang lo lắng lắm, tự nhiên bây giờ lại sợ đủ thứ, sợ đau, sợ máu, sợ tiếng lách cách của mấy dụng cụ bằng inox trong bệnh viện í. Có mẹ nào có nhiều kinh nghiệm trong chuyện sanh đẻ này bày cho mình với, mình nghe nói lúc đi sanh cầm 1 con cá ngựa khô trong tay thì sẽ giúp sanh dễ pk ạ? Lúc đau đẻ phải làm sao cho đỡ đau, hay là lúc rặn phải như thế nào..Ôi, mình hoang mang quá:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: