Chào các mẹ.


Hiện mình đang bầu hơn 13w. Mình mới nhận kết quả Double test cách đây 2 ngày, nguy cơ CAO con bị bệnh Down (1/135).


Bác sĩ chỉ định mình chọc ối vào tuần 16 để kiểm tra. Mình nói sơ qua 1 chút đây là tập 2 của mình, bé đầu đã gần 3 tuổi. Lúc 16w đi siêu âm bé đầu, BS nói thai không có sống mũi, nghi bị Down (tỷ lệ 1/170) và cũng đề nghị mình chọc ối. Mình đi thêm 2 nơi siêu âm khác để so sánh kết quả nhưng tiếc là đều 1 lời nhận xét "không có sống mũi". Mình đành phải đi chọc ối tại Từ Dũ. Vào khu chọc ối thấy toàn hình ảnh dị tật thai nhi, thật sự tâm lý mình không được ổn lắm. Sau khi chọc lấy 1 ống nước ối thì mình về nhà nằm yên 3 ngày. 1 tuần hay 10 ngày sau đó thì có kết quả là thai bình thường. Mình mừng lắm. Rồi bé cũng ra đời bình an và bây giờ đã gần 3 tuổi.


Vậy mà lần mang thai thứ 2 này, lịch sử lại lặp lại. Lúc BS thông báo, mình ko cầm được nước mắt... Mình mới 31 tuổi, 2 vợ chồng sức khỏe đều bình thường, không hiểu sao ông Trời lại cứ thử thách vợ chồng mình như vậy, không phải 1 mà là 2 lần.


BS đưa ra 2 option cho mình lựa chọn, 1 là đợi 16 tuần rồi chọc ối giống lần đầu, 2 là làm Panorama Test.


Về chi phí mình tìm hiểu thì Panorama test giờ cũng chỉ khoảng hơn 13 triệu, đắt hơn chọc ối tý (tính cả các lặt vặt trước và sau chọc ối ấy) Mình băn khoăn độ chính xác của xét nghiệm này? và chi phí có thực là chỉ tầm đấy không? hay sẽ có phát sinh gì khác nữa?


Chọc ối thì rõ rồi nhưng mà mình sợ rủi ro gì đó cho con với lại chờ đến 16 tuần sốt ruột quá. Cái Panorama kia liệu có ổn hơn không? mẹ nào làm rồi mách mình địa chỉ tin cậy với!


Cảm ơn các mẹ rất nhiều.