Chiều dài xương cánh tay của con ngắn, có mẹ nào như em chưa vào chia sẻ cho em yên tâm với ạ!
Em đang mang thai được 36 tuần rồi, từ lúc 12 tuần đến 28 tuần, tháng nào em cũng đi siêu âm thì mọi chỉ số của con vẫn bình thường (em toàn siêu âm ở anh Tú hoặc anh Kiêm chỗ 15 Liên Trì ạ), lúc 12 tuần độ mờ da gáy của con có 1.8mm thôi.
Nhưng đến tuần 32 đi siêu âm thì anh Tú nói em bị dư ối, chỗ sâu nhất của buồng ối tận 96mm, anh ấy nghi ngờ em bị tiểu đường vì mọi chỉ số của con vẫn bình thường và bảo em đi làm xét nghiệm. Em đi kiểm tra dung nạp đường huyết thì chỉ số là M1: 5; M2: 9,1; M3: 8,1, bác sĩ kết luận em không bị tiểu đường mà chỉ bị dối loạn dung nạp đường huyết. Hạn chế ăn ngọt và tinh bột.
Sau đó em tìm hiểu trên wtt thì thấy các mẹ mách là uống nước râu ngô sẽ cải thiện được tình trạng dư ối, vậy là về em đun nước râu ngô uống, đến 34 tuần siêu âm lại vẫn bị dư ối nhưng đến hôm qua 36 tuần đi siêu âm thì lượng ối đã bình thường. Tuy nhiên ngày hôm qua lại thêm một nỗi lo khác là anh Tú phát hiện ra chiều dài cánh tay con em bị ngắn, mà rất lạ là lúc 32 tuần chiều dài cánh tay con em đo được là 58mm, nhưng hôm qua 36 tuần lại có 56mm. Vẫn cùng một máy và cùng một bác sĩ siêu âm. Các cử động tay chân của con em vẫn bình thường. Bác sĩ nói có thể hôm trước đo được tay khác và hôm qua đo tay khác, vì một tay bé giấu không đo được, hẹn em một tuần sau kiểm tra lại.
Từ qua giờ em lo lắng quá, đêm không ngủ nổi, cánh tay con có ngắn chút em cũng không sợ nhưng chỉ sợ con có vấn đề gì khác không. Có mẹ nào trên diễn đàn này có kinh nghiệm hay đã từng gặp trường hợp này rồi thì tư vấn cho em bớt lo với.