Em được 35 tuần rồi, theo dự kiến sinh là 15/8, còn khoảng 5 tuần nữa là chào đón baby. Đây là con đầu lòng nên cũng nhiều điều lo lắng lắm, tâm trạng cũng hồi hộp nhiều nữa, giống như chuẩn bị gọi vào phỏng vấn hay trước kỳ thi vậy, muốn đến thật nhanh và qua thật nhanh.


Lúc thì muốn baby ra thật sớm vì cảm giác… nhưng lúc lại lo lắng là mình đã chuẩn bị đầy đủ để đón baby ngay lúc này chưa??? Trách nhiệm của người mẹ, trách nhiệm của người bố… Rồi biết bao nhiêu điều phải lo lắng: lần đầu tiên sinh con thì chưa có kinh nghiệm gì, tâm trạng vào viện sinh nữa, sinh con được bao nhiêu cân, con có khỏe không, có đủ sữa nuôi con không con yêu sinh ra sẽ như thế nào,


Em không biết gọi chính xác là CẢM GIÁC gì nữa… HỒI HỘP, LO LẮNG, MONG CHỜ, SUNG SƯỚNG, HẠNH PHÚC… mọi thứ cứ như trộn lẫn vào nhau vậy. Gần một tuần nay cảm giác đó ngày càng tăng có lẽ càng gần ngày sinh càng vậy các mẹ ạ. Vì cảm giác thấy baby đạp, trườn nhiều hơn trước, CẢM GIÁC ĐƯỢC LÀM MẸ ngày càng rõ rệt…


Cảm giác và suy nghĩ của các mẹ chuẩn bị chào đón Baby của mình thế nào? Các mẹ chia sẻ cùng được không? :Rose: