Mạn phép các mẹ vì em là người mẹ trẻ, có con đầu lòng, nuôi con 1 mình, bao nhiêu vất vả vì cứ loay hoay chăm con và chăm mình, vừa sắp xếp thời gian cho hợp lý mà ko ảnh hưởng đến mẹ con...Bao nhiêu cảm xúc, nhưng hơn hết là tình yêu của mình dành cho con gái...Vì ở 1 mình nên cảm xúc ko biết chia sẻ cùng ai, nên mình gửi lên diễn đàn để chia sẻ với những bà mẹ có cùng cảm xúc với mình...Muốn hét với cả thế gian này là mẹ yêu con nhiều lắm
Con yêu của mẹ,
Mới đây thôi mà con yêu của mẹ đã được 5 tuần tuổi rồi. Không thể diễn tả được hết các cảm xúc của mẹ khi mẹ nhìn thấy con chào đời.
Giờ con yêu của mẹ đang nằm ngủ đằng kia trên chiếc sofa giường mẹ đặt dưới phòng khách. Mẹ tranh thủ con đang ngủ để đi nấu cơm trưa để mẹ ăn mà có sữa cho con bú, mẹ lục đục lục đục nhưng cố làm nhẹ nhàng vì tiếng khua tô chén dĩa và tiếng nước chảy xuống cái bồn rửa chén cũng làm con gái giật mình,dần rồi mej quen làm bất cứ việc gì cũng nhẹ nhàng rón rén. Thỉnh thoảng mẹ lại chạy ra nhìn xem con gái yêu của mẹ nằm ngủ ngon ko, mẹ thích tư thế tự xoay người nằm nghiêng tay gác tay này, chân gác chân kia , thế mà con ngủ say sưa. Mẹ mới xoay qua nhìn con này, con đã đổi tư thế nằm ngửa rồi, nhưng cai chân của con thì 1 cái co, 1 cái duỗi, mẹ thật vui sướng và muốn ghi lại tất cả những hình ảnh đáng yêu này của con để sau này mẹ khoe với con rằng : Con gái mẹ giỏi lắm, mới sinh chưa tròn tháng đã biết tự đổi tư thế ngủ từ nằm ngửa sang nằm nghiêng và nằm nghiêng sang nằm ngửa rồi.
Con yêu, từ khi sinh con, mẹ đã có 1 thói quen khác là xem tivi duy nhất có kênh SCTV1, kênh hài mà trước đây mẹ cho rằng hài gì mà vớ vẩn. Mẹ đã bật kênh này xem khi còn ở trong phòng bệnh viện để chờ lúc sinh con, đến giờ mỗi lần mẹ nghe tiếng quảng cáo trên tivi là mẹ lại nhớ giây phút tuyệt vời của mẹ khi con còn năm trong bụng mẹ và chờ giây phút con ra khỏi cái bụng gọn lỏn của mẹ. Con biết ko, nuôi con 1 mình, mẹ stress lắm, đó là lí do vì sao mà mẹ bỏ các thói quen cũ như xem film HBO, StarMovies, và kênh ca nhạc Channel V,..cho nên kênh hài là điều duy nhất khiến cho mẹ có thể xả stress được vì ko khiến mẹ suy nghĩ thêm đau đầu. Bởi vì mỗi lần con gái yêu của mẹ nhăn mặt, mẹ cũng xót xa. Mỗi lần con yêu ko đi ị được mẹ lo lắng thậm chí ko muốn ăn nhưng mẹ phải ăn nếu ko thì ko có sữa cho con bú. Mỗi lần con ko ngủ ngày, mẹ lo lắng sắp phát khóc. Mẹ ko biết chia sẻ những điều lo lắng với ai vì chỉ có mẹ con mình quanh quẩn ở nhà thôi, vì thế tự làm cho tâm lý thoải mái đó là điều mà mẹ phải làm vì lúc mẹ buồn sẽ ảnh hưởng đến con nhiều hơn cả mẹ.
Con yêu ơi, mẹ không nghĩ rằng sinh con ra mẹ yêu con nhiều đến thế. Yêu cái tư thế con nằm gọn lỏn trong vòng tay mẹ, mẹ nằm co chân nghiêng sang con, con nằm co chân nghiêng sang mẹ, miệng con dính chặt vào đầu vú của mẹ, bàn tay nhỏ nhắn của con xòe ra mà mẹ kêu đẹp như 1 bông hoa đặt tên bầu ngực của mẹ, mẹ yêu cái cảm giác này biết dường nào. Thế mà lần đầu tiên khi sữa mẹ vừa xuống, lần đầu tiên con đặt miệng nhỏ nhắn vào bầu vú của mẹ, mẹ đã cảm thấy đau và lo lắng đấy. Còn bây giờ mẹ chỉ muốn con gái mẹ được bú mẹ hoàn toàn thôi, ko muốn cho con chạm vào cái bình tí nào, mẹ thấy ích kỉ lắm, tội lỗi lắm khi cho con bú bình vì để mẹ được đi làm trong khi mẹ thì đang có sữa và con gái cũng thích bú mẹ hơn.
Con gái mẹ hôm nay đã ngủ ngoan, mẹ vui quá. Vì cả ngày hôm qua con gái chỉ ngủ 1 tiếng đồng hồ, đến 9h khuya mà con vẫn chưa chịu ngủ mẹ buồn đến rơi nước mắt. Chính vì con gái ko chịu ngủ ngày mà tròn tháng rồi con chỉ tăng có 700gr thôi nên mẹ càng lo lắng hơn. Mẹ cứ tự dằn vặt mình rằng mẹ nuôi con đúng chưa, mẹ cho con bú đủ chưa, con có khó chịu ở đâu ko mà sao con của mẹ tăng cân chậm vậy…
Mấy ngày nay con gái đi ị ít đi, ngày thứ 3 con mới đi 1 lần. Lần đầu tiên con đi ị chậm như vậy mẹ cứ lo lắng, hang ngày cứ chờ xem con đi ị được chưa, thường xuyên mở tã của con ra để kiểm tra, mẹ còn trêu con gái hãy ị vào người mẹ đi nữa. Vậy mà hết ngày thứ 1, ngày thứ 2, rồi sang ngày thứ 3 con vẫn chưa ị, mẹ lên mạng tìm hiểu tất cả các cách về bón để giải quyết vấn đề của con, mẹ cũng dung mật ong, mẹ cũng xoa bụng con, nhưng sao mãi con chưa ị. Rồi mẹ lại xoa bụng, con ị được rồi, thiệt nhiều, mẹ đã phát khóc lên sung sướng. Mẹ alo cho ông bà ngoại khoe con gái mẹ đã ị được rồi , bà ngoại cười trêu ngoại “mừng như được ai cho tiền hé”. Có khi ai cho tiền mẹ , mẹ cũng ko mừng đến vậy đâu con ạ.
Ô, con gái thức rồi, mẹ lại với con thôi.
Con gái mẹ lại được mẹ ôm vào long và ngủ lại rồi. Giờ mẹ đã xong việc nhà nên việc cần làm bây giờ của mẹ là ngủ cùng con để hồi lại sức khỏe đêm qua thức trông con.
Có lẽ con gái đã hiểu long mẹ từ khi con còn trong bụng mẹ nên khi ra đời con đã biết thương mẹ rất nhiều. Sáng mẹ tranh thủ khi con còn nằm ngủ nướng sau khi được mẹ bế đi tắm nắng để mẹ đi chuẩn bị nước tắm cho con, bóp lấy nước khổ qua cho con tắm, rồi tranh thủ ăn sang. Nếu con gái đã thức dậy thì mẹ cũng mở cửa sổ cho con nằm ngắm ông mặt trời chơi đùa 1 mình, miệng chụm lại o tròn mắt tròn xoe nhìn mãi ra cửa sổ để mẹ thogn thả giặt đồ, phơi quần áo. Con ko làm mẹ phải lo lắng khi để con nằm 1 mình, mẹ yêu con hơn những lúc con ngoan như thế.
Xong việc ăn sang của mẹ, mẹ lại bế con qua giường cũi cho con nằm chơi với bộ đồ chơi phát ra tiếng nhạc mẹ treo trên cũi, con ư e với tiếng nhạc và cảm giác sảng khoái khi mẹ massage cho con yêu để chuẩn bị đi tắm. cứ 8h15 sáng là mẹ con ta đi tắm. Con gái mẹ thích nước lắm, mẹ tắm cho con thật lâu vì con ko sợ lạnh, con thích được mẹ đặt con vào thau nước và tát nước lên người con, con mẹ đã biết cười nên nhìn vào mặt mẹ mà cười đấy. Ước gì có ai đó nhìn thấy con tắm để chia sẻ cùng mẹ khoảnh khoắc con gái yêu thích thú như thế nào. Tắm xong mẹ lại cho con chơi với nhạc để mẹ vệ sinh mũi, mắt, tai, thoa phấn cho con. Con gái cũng thích mùi nước hoa mẹ thoa lên quần áo cho con nữa, mặc áo mới con hí hửng lắm. Sáng nay bà ngoại gọi cho mẹ, mẹ mở loa ngoài để gần đó vừa thay đồ cho con vừa nói chuyện với ngoại, có lẽ con nghe tiếng ngoại nên cứ cố ư e và nhướn mài lên (mẹ có nhạy cảm quá ko ta hihi). Rồi mẹ lại để con nằm 1 mình với tiếng nhạc, mẹ đi phơi đống quần áo của mẹ. Rồi lại để quần áo của con vào để giặt đợi khi nào con ngủ mẹ sẽ lên phơi quần áo cho con. Mẹ chạy ra chạy vào để lên dây cho nhạc ko tắt làm con đá đạp tay chân, ko kịp thì mẹ đã thấy con đá cái chăn văng rơi xuống nền nhà rồi hihi. Nhạc lại mở 15 phút nữa, mẹ đi tắm.
Vậy là xong phần việc vệ sinh sang của mẹ con mình, còn lại chỉ việc cho con ngủ sau khi tắm rửa thơm mát xong để mẹ chuẩn bị cơm cho cả ngày. Mẹ chỉ nấu cơm 1 lần buổi sang để ăn cả ngày luôn, hihi, vì con gái của mẹ ban ngày khó ngủ lắm, có khi ko them ngủ mà mẹ đói phải gọi pizza về ăn vì ko có thời gian nấu cơm đấy.
Rồi mẹ bế con xuống nhà trệt, mẹ mở cửa để bác hang xóm có vào thì vào để ko làm ồn khi đẩy mạnh cửa làm con gái giật mình. Mẹ bật tivi, mẹ con mình cùng nằm lên nệm và bắt đầu giấc ngủ nướng đầu tiên trong ngày.
Giờ con gái đã ngủ được 3 giấc rồi, 13h30 rồi, mẹ đi ngủ với con để hồi lại sức khỏe và chuẩn bị cho buổi chiều đầy sữa cho con yêu.