Chào các mẹ, đây là lần đầu tiên em tham gia WTT, mong tham khảo được nhiều kinh nghiệm của các mẹ.


Em đã theo dõi WTT nhưng chưa thấy có trường hợp nào giống của em hết , hic hic…


Tình trạng của em như sau:


- Chậm 8 ngày, em thử QS lên 2v (lúc này không tin vào mắt mình nữa vì em lấy chồng được 6 tháng rồi mà đây là lần đầu lên 2v)


- 1w sau, em đi khám, bsĩ nói có túi ối 4mm trong TC, chưa xđ được tuần thai (mà theo như em được biết thì chậm 8d là thai phải khoảng 5w rồi chứ???)


- Mấy ngày sau em thấy ra một ít dịch màu nâu khi đi WC, nên cuối tuần lại đi khám ở PSHN, bác sĩ nói thai xấu, túi ối 10mm, bờ kém căng, có hiện tượng bong nhau. Kê Duphaston và Enat400. Nói 3w sau khám lại, mong là giữ được.


- Ngày hôm sau, vì lo lắng, em có đến 35 Vạn Bảo, BS Hưng khám, BS chuẩn đoán bị động thai, kê thuốc Turinal & Spasmaverine & Enat 400 và nói là dừng uống thuốc kia. 1w sau khám lại.


- Từ hôm đó đến nay (là 4 ngày), em nằm ở nhà, uống thuốc, nhưng tình trạng ko có gì thuyên chuyển (vẫn ra dịch nâu, thậm chí có lúc có vệt máu tươi). Có gọi lại cho BS nhưng BS nói là cứ uống thuốc rồi cuối tuần khám lại.


Em đang rất hoang mang, đọc nhiều quá nên loạn, hôm nay lại đọc thấy trường hợp sảy thai lưu, triệu chứng lại giống mình quá, nên càng lo hơn, chắc em ko giữ được con mất các mẹ ơiiiiii.


Mà em thấy kỳ lạ là từ lúc em 2v tới giờ, đi khám, chưa bác sĩ nào hỏi các triệu chứng của em, hoặc là hỏi kỳ kinh, hỏi chậm bn ngày rồi, mà toàn là nằm lên bàn siêu âm rồi cho thuốc.Hết (kể cả ở PSHN hay PK tư). Hỏi thì cáu. Ghét thế.


Mà nghe các mẹ cứ bàn là BS nào tư vấn thế nào mà em thèm quá, muốn tìm bác sĩ nào quan tâm để theo dõi từ đàu đến cuối mà khó quá các mẹ ạ. Mẹ nào biết chỉ giúp em với (Em ở HN).


Cảm ơn các mẹ rất nhiều!