Mình lấy bài đã post trong top "Thai 6-8 tuần tuổi, siêu âm chưa có phôi, tim thai?" ra vì mình đang rất nóng lòng mong có câu trả lời của các mẹ. Mình như đang ngồi trên đống lửa vậy, mong Mod và các mẹ thông cảm. Chân thành cảm ơn mọi người:(


Ngày hôm qua, mình như người chết rồi, buồn không thể tả, còn post 1 top để chào tạm biệt con bên nhà tâm sự. Bác sĩ bảo hôm nay vào viện để lấy thai ra nhưng linh tính của mình cho biết bé vẫn còn chưa muốn ra nên mình chưa đi. Sau khi siêu âm màu+siêu âm đầu dò, ab1c sĩ không nói nhiều, chỉ bảo thai yếu quá nên không cho thuốc giữ, bảo y tá ghi vào phiếu là tim thai (-), kết luận thai 7-8w ngưng phát triển, trong khi mình vẫn ăn rất nhiều và cảm giác đói nhiều. Mình bị ra máu đỏ tươi nhưng ít, kèm theo chất nhầy, mình chỉ cần xài BVS mỏng dùng hàng ngày, nửa đêm hôm đó mình bị đau bụng dữ dội và đi ngoài lỏng, nhưng máu vẫn ra rất ít. Sang ngày hôm sau thì ra máu nâu, không hôi. Chiều, đi siêu âm thì bác sĩ bảo như thế khiến mình rất buồn và suy sụp, chưa biết tính sao. Mình cố gắng tìm nhiều thông tin thì may quá vào được nhà này, có lẽ đó là do ông trời còn thương nên giúp mình.


Chỉ số siêu âm của mình như sau, thông tin không nhiều:


DAP=58mm


CRL=13mm


có 1 phôi trong tử cung, tim thai (-)


túi cùng: không dịch


Nếu có mẹ nào từng bị giống mình mà vẫn giữ được bé, xin cho mình biết để có thêm hy vọng, tiếp tục cố gắng. Mình sẽ đi siêu âm lại ở 1 nơi khác xem sao, bụng mình giờ chỉ hơi nặng chứ không đau gì sau đêm hôm đó. Mong tin của các mẹ lắm lắm.


Giờ mình vẫn còn ra máu. Nhưng vẫn ít chứ không ồ ạt, không đau bụng. Mình không hiểu sao Bsi lại bảo bỏ thai, trong khi nhìn vào hình siêu âm mình thấy phôi thai đang hình thành, có thể chưa có tim thai hay tim thai yếu, nhưng bà bác sĩ này rất lạnh lùng, bảo không ổn nên không cho thuốc giữ và cũng không tư vấn gì nhiều, chỉ bảo mai vào bệnh viện để hút thôi. Mình thực sự rất buồn và bối rối. Có mẹ nào bị trường hợp giống mình mà vẫn giữ được bé không???!