Cái bụng bầu gớm ghiếc thế kia mà còn chụp choẹt khoe thiên hạ, đúng là thiếu suy nghĩ!
Thời bây giờ, đăng bất cứ hình ảnh nào lên Internet thì không có cách gì để xóa sổ nó vĩnh viễn khỏi thế giới đâu nha! Bởi vậy nếu không muốn những rắc rối từ trên trời rơi xuống đầu mình thì các mẹ phải cẩn thận hơn đấy ạ!
Đã có rất nhiều vụ lùm xùm xảy ra, liên quan đến các vấn đề tình dục do hình ảnh phát tán trên mạng. Bản thân người trong cuộc không thể chịu đựng được sức ép từ dư luận cũng đã tự tìm đến cái chết. Đó là một trong rất nhiều lý do tại sao mọi người cần phải cẩn thận với những thông tin trực tuyến mà mình chia sẻ, đặc biệt là khi các mẹ muốn khoe ảnh con mình hay cái bụng bầu của mình trên facebook. Tuy đó có thể chỉ là một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu nhưng nó sẽ trở thành làn sóng lan rộng bất cứ lúc nào và các mẹ chắc chắn sẽ không được chuẩn bị tâm lý đủ vững để sẵn sàng đón nhận tất cả những búa rìu dư luận ném xuống. Khi đó, hơn ai hết, mẹ sẽ phải là người gánh chịu mọi hậu quả từ chính việc làm tưởng chừng vô hại của mình. Đừng để quãng thời gian dưỡng thai của mình thành chuỗi ngày ám ảnh bởi rất nhiều lời xỉ nhục, phỉ báng từ người khác chỉ vì một bức ảnh nào đó của mình trên facebook nhé! Mình nghĩ sẽ không đáng đâu!
Mình có một người bạn đã từng đăng ảnh bụng bầu của mình lên trên mạng xã hội. Việc làm tưởng chừng rất cá nhân, không sai trái và rất riêng tư này sau đó đã nhanh chóng xuất hiện trên tất cả các trang facebook của rất nhiều mẹ khác. Đáng nói là đi kèm với tấm ảnh đó còn có cả những bình luận hết sức nặng nề vì chiếc bụng bầu của bạn mình to kinh khủng, lại còn vết nứt như rướm máu trông rất đáng sợ. Có anh hùng bàn phím không biết đầu đuôi tai nheo gì đã vào bình luận “Khiếp, con mẹ này ăn hết phần con nên cái bụng mới bị vậy, đáng đời!”, thậm chí có người còn vào nói “Cái bụng gớm ghiếc thế kia mà còn chụp choẹt khoe lên đây, đúng là óc nho!”… Đó là chưa kể còn rất nhiều những cái còm tục tĩu và thô bỉ khác. Tất nhiên, cũng không thiếu những mẹ khác vào bênh, tỏ ra thương cảm cho bạn mình khi phải mang vác cái bụng to tướng không thể tưởng tượng như thế, nhưng nói thật bạn mình không thể không bị những câu còm vô duyên làm mất ăn, mất ngủ.
Sau đó bạn em đã out ngay tấm hình đó khỏi trang cá nhân. Nhưng đó chỉ là bề nổi và nó đã kịp lan truyền rộng rãi. Khi mình biết chuyện, ghé qua thăm, có an ủi “Thôi, bà đừng buồn nữa, bàn phím nhà người ta, người ta muốn gõ sao thì gõ. Mặc kệ đi. Lo mà nghĩ cho con bà kìa!”. Lúc đó, mình nghĩ bạn mình sẽ buồn tủi lắm nhưng bồ ấy chỉ nói: “Không, dù là facebook cá nhân là quyền của tui nhưng chuyện xảy ra cũng không thể trách người ta được. Có trách là trách tui đã không suy nghĩ khi đăng ảnh cá nhân lên trên facebook. Hình đã đăng lên rồi thì người ta có quyền share. Nếu tui không đăng ảnh lấy gì họ thấy hình mà nhạo báng”.
Thôi thì coi như cũng là bài học lớn cho bạn mình. Nhưng theo cá nhân mình nghĩ, với những hình ảnh nhạy cảm hay ghê sợ, tốt nhất các mẹ hãy cẩn thận khi chia sẻ trên facebook cá nhân! Vì quyền quyết định cho số phận của những tấm ảnh đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lựa chọn hôm nay của bạn đấy!
Một bà mẹ đã từng khoe ảnh con trên facebook và phải hứng chịu gạch đá từ dư luận vì cái bụng bầu của mình
Ngoài ra, trong lúc bầu bì, mẹ nhớ những điều sau để đừng bao giờ tự làm cho tâm trí mình điên loạn vì những điều không đâu nhé!:
- Không để tâm quá nhiều vào những lời dèm pha: Có những người không thật tâm mừng cho mừng niềm vui của người khác. Vì vậy, các mẹ không cần phải bận tậm phiền lòng vì những lời dèm pha của họ nhé! Nên nhớ, tinh thần của mẹ sẽ là môi trường thai giáo tốt nhất cho con, không nên vì những chuyện không đáng mà phiền lòng và làm con trong bụng chịu ảnh hưởng theo.
- Không để mình bị bấn loạn trước quá nhiều lời khuyên: Trái ngược với những người “đâm bị thóc, chọc bị gạo” là những người nhiệt tình đóng góp ý kiến. Họ có thể cho các mẹ rất nhiều lời khuyên khác nhau với ý tốt muốn mẹ khỏe đẹp, con phát triển tốt. Nhưng đôi khi những lời khuyên đa chiều và cổ hũ sẽ làm mẹ bị rối nhiễu thông tin và trở nên loạn vì chẳng biết phải nghe gì, bỏ gì. Cách tốt nhất, mẹ nên trang bị cho mình những kiến thức căn bản nhất trong việc chăm sóc thai nhi và chính mình. Có như vậy mẹ mới biết phân định và suy xét đâu là điều cần làm và đâu là điều nên loại bỏ.
- Không để mình có thời gian chết: Nghỉ ngơi, thư giãn không có nghĩa là mẹ để thời gian chết đi một cách lãng phí. Những lúc nằm nghỉ, hãy chuyện trò cùng con và kể con nghe những câu chuyện đã xảy ra với mẹ trong ngày. Hoặc có thể nghe vài bản nhạc để tâm hồn thư thái và giúp thai nhi phát triển trí não tốt hơn.