Tình hình là khoảng 2,3 tuần này em thấy khí hư ra nhiều hơn bt. Có hôm còn ướt nhẹp đũng quần lót, như kiểu bị són tiểu, nh lúc đấy em ko hề buồn tiểu tí nào. Em nghĩ là em bị rỉ nước ối sớm nhưng đi sa thì tình trạng nc ối vẫn bt. Lo quá nên em tìm đến cô bác sĩ quen ở viện C và miêu tả bệnh để cô khám. Khám cho em xong cô bảo em bị viêm nhiễm âm đạo, khí hư ko màu nhưng trắng đục như nước vo gạo, kê cho em một đợt thuốc về đặt âm đạo trong 10-12 ngày kết hợp với rửa ngày 2-3 lần bằng dung dịch vệ sinh Saforelle.


Em rất lo lắng các mẹ ạ, bé nhà em khoảng 1-2 tuần nữa là ra đời rồi. Cô bác sĩ dặn em đặt thuốc sớm, ngày 1 lần vào buổi tối không đẻ em bé ra sẽ bị đau mắt. Huhu. Không biết việc đặt thuốc những thời gian cuối này có gây nguy hiểm cho bé không hả các mẹ? Và đặt thuốc như vậy thì sau bao lâu khỏi đc ạ? Em sợ nhất là đặt sâu vị vỡ ối sớm thôi, khổ thân con lắm :( Mà kì lạ là em chẳng thấy ngứa ngáy gì hết cả, chỉ thấy lúc nào vùng kín cũng ươn ướt thôi :(


Các mẹ tư vấn giúp em với! :(