tình hình là em còn hơn 3 tháng nữa là sinh thôi, nhưng tiền thì chẳng có đồng nào vì làm chỉ đủ trả chi phí cho cuộc sống hàng ngày. nhiều hôm cất để dành được vài trăm ngàn lại phải trả nợ cái này trả cái kia, thế là về lại tay không, mà bây giờ sắp sinh rồi, em lo quá. mua đồ cho em bé chuẩn bị sinh thấy mẹ nào cũng nói là pải mua cái này cái kia. mà em thấy giá cả cũng không cái gì rẻ. chưa có kinh nghiệm sinh bao giờ..chồng thì không quan tâm. thuốc thang thì toàn uống theo bảo hiểm, cũng chẳng có sữa hay ăn cái gì có chất cả. mẹ nào gặp hoàn cảnh như em không? chỉ cho em với. em cảm ơn nha.