E đang mang thai bé thứ 2 ở tuần thứ 8. Sáng nay, e đưa bé trai đầu đi ăn sáng. Bé được 3,5 tuổi rồi ạ. Lúc đi qua chợ, hai mẹ con không biết đi đúng vào khu vực người ta đang phun thuốc trừ muỗi. Lúc đi vào luồng khí đó, e và con e đều ho dữ dội luôn, nước mắt nước mũi chảy dàn dụa, cảm thấy cổ họng và mũi rất khó chịu. Khi thấy vậy, e vội quay xe ra luôn dù lúc đấy ho đến mức loạng choạn g tí ngã cả mẹ cả con. E vẫn kịp nhìn thấy người phun thuốc cách đó khoảng 20m, vì là ngã ba nên e ko nhìn thấy sớm hơn được. E thì vội và ho khạc và xì mũi ngay vì quả thực thấy rất khó chịu trong cổ họng. E cũng bảo con trai e cói gắng ho và xì mũi ra nhưng cháu không biết có làm đúng không. Các mẹ ơi, e lo quá. Không biết thuốc đó có hại thế nào lên con trai e và nhất là đối với e bé trong bụng? E nên làm gì bây giờ hả các mẹ huhu :((