Thai em 8 tuần, cách đây 2 hôm em bị ra máu như màu socola nhưng nó không ra
quầ
n
chíp mà chỉ ra khi em đi vs( có thể là do ox em đi xe máy chở em đi tiêm) sau đó bị tắc đường, mãi mới về tới nhà, tối hôm đó em ra, em nằm im luôn trên giường, em lo quá nên thử beta la 49179, hôm 6 tuần 5 ngày em đi siêu âm chưa có tim thai, nhưng trước đó em vẫn nghén nghê lắm, ngực thì đau tức và nóng gian lên, cả bụng nữa, chẳng thiết ăn gì, đến hôm nay em sờ thử bầu ngực không còn đau mấy, bấm đầu ti vẫn đang còn buốt, nhưng lại không thấy ngực như mấy ôm trước nữa, không còn nóng ran lên, không thấy đau tức, không thấy pt, bụng thì lạnh, em không còn nôn nữa, bụng không sôi lên nữa, không còn bị ợ hơi nữa, không còn cái cảm giác đói thì cào xé ruột gan, đến khi ăn vào lại như là móc họng ra vậy, buổi sáng hôm ra máu em vẫn còn bị như thế, vậy mà ngày mai nó thay đổi hoàn toàn, em vẫn sợ mùi thức ăn và không muốn ăn gì cả, 2 hôm từ ngày em bị ra máu rồi như thế? có lẽ nào con em đang yếu đi, em lo lắm, em phải làm sao đây, 2 lần làm mẹ hụt rồi, nếu em mất con lần này nữa, em sợ mình không vượt qua được, vì lần nào có thai em cũng nghỉ làm 3 tháng nằm ở nhà, mai em thử tiếp beta sau 48h xem nó có tăng không, nếu nó mà không tăng thì chắc em chết mất, em có chị bạn như em , cứ dần dần hết đau ngực và thai dừng pt ở tuần thứ 8, mai cũng là ngày em đi siêu âm kiểm tra tim thai, vậy mà hôm nay em đứng không yên, nằm không yên, em phải làm sao để sống cho qua ngày đây? có mẹ nào có thai đang đau tức ngực mà lại không đau nữa không? mẹ nào có kinh nghiẹm xin chia sẻ với em nhé.