Các mẹ giúp em với, e không biết có thai nên uống và tiêm rất nhiều kháng sinh, em đang rất lo lắng.
Chào các mẹ,
Hiện em đang rất hoang mang và lo lắng. Bình thường 12 hàng tháng là em đến kỳ, trễ 2 ngày em thử và biết có thai. Kỳ kinh cuối của em là 12/2, nhưng 27/2 em lại đi cắt amidan, bệnh viện người ta gây mê, và sau đó 1 tuần ngày nào em cũng phải tiêm 2 mũi kháng sinh và uống thuốc sáng, chiều (có kháng sinh và giảm đau) (em dùng thuốc đến hết ngày 3/3). Hôm nay em đi siêu âm, thai đã được 5 tuần 2 ngày rồi. Em rất lo lắng vì mình dùng nhiều thuốc quá, lần đầu em mang thai, các mẹ giúp em với, em phải làm thế nào đây?