Thưa các mẹ, 2 tháng nay em toàn mừng hụt nên bây giờ cảm thấy chán nản quá. Vấn đề của em là hồi tháng 10 năm ngoái em có thai nhưng không biết, qua ngày QKD thì em bị rong kinh gần 2 tuần đi siêu âm thì BS bảo có khối dịch không tròn đều dự đoán thai lưu. Em phải đi hút, kiêng cữ 2 tháng sau em mới nghĩ đến việc tìm kiếm em bé nhưng thả rông đến 5, 6 tháng nay rồi mà không có tín hiệu gì cả.


Sau khi hút thai em có kinh lại ngay và vòng kinh trở lại tương đối đều và chính xác( tuy dịch âm đạo ra nhiều hơn trước khi thai lưu), cách đây 3 tháng em có uống viên nag Ích mẫu cho vòng kinh ổn định hơn thì tự nhiên vòng kinh lại kéo dài thành 44 ngày( trước em chỉ có 29-30 ngày thôi) chưa bao giờ vòng kinh em lại bị kéo dài đến vậy. Tháng vừa rồi em có cảm giác tức ngực và khó thở, thi thoảng lại thấy nóng bừng lên, đầu ti thì đau em cứ nghĩ mình có em bé rồi, thử chip chip thì có que vạch 2 hơi mờ, có que thì chỉ có 1 vạch thôi. Nhưng ngày hôm qua em QKD ghé thăm rồi, vậy là em hết hy vọng. Các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp em với, em muốn đi khám nhưng lên Hà nội hơi xa lên em ngại quá!