Đau đớn quá các mẹ ah. Bé nhà em được 20 tuần rồi. Đi khám bác sỹ bảo bé phát triển hơn so với tuổi thai, bản thân em cũng khỏe nên mừng lắm
Nhưng chiều hôm 7/8 em bị đau lưng, cứ nghĩ là do minh đứng nhiều nên đau lưng thôi, sáng 8/8 em đi làm bình thường thì thấy có những cơn cuộn cuộn ở bụng dưới. Em cứ nghĩ con đói nên trườn nhiều cơ, đến khi con co nhiều quá em vào viện thì bs nói là cổ tử cung mở, dọa đẻ non, em nhập viện, tiêm thuốc đủ cả mà ko giữ được con.
Giờ đã được 1 tuần rồi mà em vẫn chưa tin đây là sự thật, cứ như mình đang trong 1 giấc mơ i. Vợ chồng em cưới nhau 1 năm mới có bé vậy mà ....
Các mẹ cẩn thận với những gì bất thường trong người mình nhé, đừng như em chủ quan mình khỏe nên xem thường
Em hỏi các bs mà ng ta ko nói nguyên nhân
Từ hồi em 11 tuần em thấy sáng ngủ dậy bụng chòi cứng lên, em cứ tưởng là con ủn mông cơ. Ai ngờ....
Có mẹ nào đã bị như em chưa? Sau bao lâu thì có thai lại được ah? Em định đi khám tổng thể xem cơ thể có vấn đề gì không nhưng chưa biết theo bác sỹ nào được.
Giờ em vẫn bàng hoàng quá, mọi chuyện cứ như 1 giấc mơ. Sáng nào ngủ dậy 2vc cũng nói chuyện với con. vậy mà....