Mính viết bài này hi vọng các mẹ từng bị phù chân như mình cần thận hơn nha:


Mình bắt đầu bị phù khoảng hơn 3 tuần nay, mình làm XN nước tiểu, đường máu vẫn bình thường, mình cứ nghĩ gần sinh rồi. phù chân là bình thường, ai ngờ đâu cách đây 6 ngày , giữa khuya đang ngủ thì phần thận của mình đau ơi là đau, mình cứ nghĩ là đau lưng, càng về sáng càng đau... đến 6h15 thì mình không chịu được nữa vì lúc này vừa đau lưng, vừa đau bụng và em bé gò kinh khủng, mình vội vàng vào viện ngay.


Vào đến viện BS cho đo cơn gò và nghĩ rằng mình bị động thai, dọa sanh non nên cho đặt thuốc, sau vẫn không tiến triển nên cho nhập viện và truyền thuốc, đến chiều hôm đó cơm gò vẫn ko thuyên giảm nhưng lưng lại đau hơn, lúc này bs bào " thôi sáng mai cho SA, giờ chủ yếu là cắt cơn gò" và cho 2 viên thuốc giảm đau.


3h sáng mình ko chịu được nữa, gọi y tá báo BS khoa ngoại cấp cứu mang máy SA lên SA cho mình, lúc này mới phat hiện ra vì TƯ THẾ TỬ CUNG NGÃ SAU NÊN TÚI THAI CHÈN VÀO THẬN, GÂY Ứ NƯỚC:Worried::Worried: . BS cho tiêm 1 mũi giảm đau và hẹn sáng tính.


SÁng ra BS trưởng khoa bảo phải mổ nội soi đặt ống van vào nong vách thận ra để nước thải có thể thoát ra tránh nguy cơ vỡ thận.


Mình xem màn hình trong suốt quá mình phẫu thuật ( gây tê tủy sống nên mình vẫn tỉnh táo) thì thấy khi ống nội soi vừa nong vào là nước thải chảy ra ào ào:Straightf::Straightf::Straightf:


Sau khi phẫu thuật xong thì mình đi tiểu liên tục và lượng tiểu rất nhiều, sang ngày hôm sau thì chân mình xẹp hẳn, không còn phù nề nữa.


Mẹ nào có tình trạng phù chân thì tốt nhất khi SA nhớ dặn BS SA lun phần thận nhé, nhỡ có gì thì trở tay kịp chứ đừng dể như mình vì thận ứ nước ảnh hưởng đến em bé gò và dọa sanh non .