Chào cả nhà, mình thường đi khám thai một mình và trong phòng khám cũng thường chỉ thấy các mẹ bầu ngồi với nhau, ít khi thấy các ông bố tương lai, do vậy mình thấy khá bình thường. Hôm qua, có cô bạn gọi điện kể giận chồng mấy hôm, tủi thân khóc vì chồng không đưa đi khám thai. Mình giật mình, chẳng lẽ mình dễ tính với chồng quá, mình toàn nghĩ là: lão chồng mình bận ( công việc lão bận thật) và phòng khám sản cũng ngay gần cơ quan mình đi làm thì qua đó luôn; mình cũng chẳng nhờ lão đưa đi vì mình toàn đi tăcxi rồi một số lý do khác nữa. NÊN MÌNH TOÀN ĐI KHÁM THAI MỘT MÌNH. Tự nhiên lại thấy nghĩ ngợi và tủi thân nữa các mẹ ạ, thế chồng các mẹ có thường đưa các mẹ đi khám thai không và tỷ lệ đưa đi có là 100% không hay bao nhiêu. Hu hu, thực sự thấy tủi thân rồi các mẹ ạ.