Các mẹ ai bắt mạch ở thầy long 95 đội cấn sai thì vào điểm danh cho em với.
Bé đầu nhà e bé gái. e nhỡ có tập 2. Lúc chậm kinh 3 ngày và 5 ngày em có đi bắt mạch ông lang Sử 249 Đội Cấn thì ông bảo con trai, thai yếu. Lần thứ 2 em tới ông vẫn bảo trai, chuẩn 70%. Hôm nay tức chậm kinh khoảng 12 ngày em đi bắt mạch ở 95 đội cấn, thầy Long nói con gái, 90%. Huhu.
Em thì con nào cũng được, nhưng chồng em là con trưởng, a ấy vẫn bảo con nào cũng quý nhưng nhìn anh ấy buồn nên em thấy thương quá. anh ấy mong con trai lắm. Mẹ chồng em thì chỉ thích con trai thôi. em đẻ đứa đầu con gái mà bà ghét vợ chồng em ra mặt, xong cũng chẳng thèm quan tâm cháu, nó ốm sốt 38,39 độ bà cũng chả biểu hiện j. Mà con chú nó, con trai, thì sốt nhẹ 37,6 bà cũng vội vàng ra xem cháu ốm đau thế nào!!!!!!! Chán lắm ạ. hôm nay em đi khám về bà đã hỏi mấy tuần rồi, trai hay gái! Nếu gái nữa chắc bà càng ghét vợ chồng em ( vợ chồng nhà chú có 2 trai r, bà quý ra mặt luôn. Trai hay gái đều là con cả, NHƯNG NẾU SINH CON GÁI NỮA, LẠI BỊ BÀ HẮT HỦI THÌ BUỒN LẮM CÁC MẸ À!
CÓ MẸ NÀO ĐI BẮT MẠCH Ở 95 ĐỘI CẤN SAI KHÔNG Ạ. ĐIỂM DANH CHO EM LẤY CHÚT HI VỌNG VỚI Ạ. HUHU.