Em còn 1 tháng nữa là sinh rồi, có 1 đứa đầu 3 tuổi rồi. Bấy lâu nay vẫn thống nhất là tìm giúp việc, đến lúc sinh thì bà nội hoặc bà ngoại ra cho 1 tháng. Vậy mà sáng nay chồng bảo ko thuê giúp việc nữa, tự trông con, em phải chịu khó.... Rồi tới trưa chồng em gọi điện về cho ông bà nội, bà nội nói này nọ bây giờ lại bảo em về quê sinh. Mà nhà em có nhà có cửa ngoài này rồi, chồng em thu nhập thì cũng đủ để nuôi 3 mẹ con em và giúp việc, bé thứ 2 đi học rồi, quê thì cách 300km. Em buồn quá, em lại nghỉ việc từ lúc mang bầu đến giờ, em với mẹ chồng em cũng không hợp nhau, làm sao em có thể về quê ở hả trời, sao chồng em ko tâm lý một chút nào cả nhỉ? bây giờ mà về cả 3 mẹ con em đều về, chẳng lẽ chồng em ko nhớ vợ, nhớ con hay sao. Em buồn quá, khóc cả sáng nay, tự bảo mình đừng khóc mà ảnh hưởng tới con mà ko thể ngừng khóc được. Em buồn, chán nản lắm í.