Các mẹ ui, chả là 3 tháng đầu em nghén thức ăn kinh dzị, qua tháng thứ 4, thứ 5 thì tạm ổn, ai dè hết này lại đến cái khác tuần gần đây nổi lên cơn buồn ngủ, sáng 1 lúc rồi đến chiều tấm 4-6h hic hic buồn ngủ dã man, muh đang đi làm hok lẽ gục xuống ngủ :(, người muốn rịu xuống luôn à uhuhuhu, có mẹ nào như em hok dzị nè. Hì hì cái này ngoài lề tí muh thắc mắc quá à, đi siêu âm 2D ở 2 bs khác nhau bên ngoài bé khép chân muh bs bảo 70% boy, mới đây mình đi 4D ở bệnh viện bs phán giống mẹ ^^, dzị là sao ta, muh chắc 4D chính xác hơn nhỉ, hok bik sao để sắm đồ cho cục cưng đây nữa hic hic