Tôi đang có bầu tháng thứ 6. Cả tháng nay do chuyện tình cảm vợ chồng nên TÔi rất đau lòng. Tôi bị tổn thương đến cùng cực.
Vì vậy, Tôi khóc rất nhiều, thường xuyên mất ngủ.
Nhưng quyết tâm không thể để ảnh hưởng nhiều đến con. Nên Tôi vẫn ăn uống đầy đủ.
Nhiều khi vừa ăn nước mắt vừa rơi. Dù vậy, Tôi vẫn cứ cố ăn.
Đi khám bác sỹ bảo con vẫn phát triển tốt.
Nhưng Tôi vẫn lo lắng không yên, Liệu tâm lý buồn bã của TÔi, mất ngủ thường xuyên có ảnh hưởng gì tới phát triển hay tâm lý của con Tôi sau này không.
Thật lòng Tôi cũng tự biết là vì con phải quên đi và vui lên. Nhưng quả thật là ở trong cuộc mới thấy khó.
Tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình
Các mẹ thông thái nào biết về việc này hãy cho tôi lời khuyên.