Chào các mẹ trên dd,sumo nhà em được 33 tuần theo siêu âm,35 tuần theo kkc vậy mà chỉ sau 1 đêm ngủ dậy thấy bụng bị tụt hẳn xuống.Mà em nghe nói là con so thì tối đa sau 2 tuần bụng bị tụt là con ra đời lun...em sợ lắm,tối wa nằm mơ thấy con sinh ra chỉ có 2,5 kg,em khóc wa trời...đến sáng nay cứ nằm suy nghĩ mãi.Hix,Sumo mới được hơn 2,2kg thui,làm sao bây giờ các mẹ ơi.Em đã đăng ký tối nay đi khám bác sĩ,nhỡ có chuyện gì còn nhờ bác ấy can thiệp...thật sự em run wa các mẹ ơi,từ tối wa đến giờ cứ cầu nguyện,năn nỉ con đừng vì nôn gặp mẹ mà đòi ra sớm.Hix,em hoảng wa rồi...từ bây giờ em nằm im trên giường lun,bát xã xệ mua trứng vịt lộn về ăn,chưng yến,ăn chè...để giúp con tăng cân nhanh,nhỡ con mún ra sớm thì cũng đủ cân cho mình yên lòng...thương con wa,òa òa