Các mẹ ơi, cho em hỏi tí. Vào lúc nào thì bụng bắt đầu to lên? Mà nó to như thế nào? Hì hì, hỏi hơi buồn cười, nhưng ý em là phần nào bắt đầu to trước, bụng dưới hay là gần rốn? Em gần được 10 tuần rồi mà cũng chẳng rõ bụng đã to lên chưa. Soi gương thì cũng thấy có vẻ hơi to ra thì phải, nhưng mà chẳng hiểu là to thật, hay do dạo này ngồi nhiều, hay lại do bệnh tưởng. Nó lại to ở gần rốn chứ. (Chú thích là em chẳng kiếm đâu được cái thước dây để đo bụng cả). Mà bực mình một cái là hôm kia, với lại sáng nay lại được người ta khen là: Người chị đẹp nhỉ (mấy người đấy không biết là em có bầu). Được khen thế mà chẳng biết nên cười hay nên mếu đây :17: