Các mẹ có kinh nghiệm ơi cho em hỏi một việc với!


Em có thai khoảng 11w thì đã thấy bụng dưới hơi vồng vồng lên một chút, em phải săm soi kĩ mới thấy chứ mặc quần áo vào thì mọi người vẫn không biết. Nhưng quần bình thường không mặc được nữa (tức bụng lắm), phải mặc quần có bụng rộng hơn.


Từ tuần 13 tới tuần 14, bụng em to lên trông thấy từng ngày, đi làm đã có một số chị sinh con rồi nhìn là biết mình có thai. Em có thói quen mới từ khi thấy bụng là sáng nào, tối nào, lần nào đi vệ sinh, cũng đứng nghiêng trước gương săm soi cái bụng xem hôm nay con lớn lên được bao nhiêu nữa rồi.


Nhưng từ tuần thứ 14 đến tuần thứ 15 này, em không thấy bụng to ra nữa, hình như nó vẫn thế :Crying::Crying::Crying:


Đến tuần thứ 13 thì em đỡ nghén, thỉnh thoảng chỉ cảm thấy hơi buồn nôn (vẫn chịu được), ăn no thì tức bụng, và ăn xong hoặc lúc đói thì xót và nóng ruột (từ lúc cóthai10 tuần em bị đau dạ dày mặc dù trước không hề bị). Bây giờ em vẫn có cảm giác đó nhưng bụng không to ra nên em sợ. :Sick::Sick::Sick:


Em muốn đi khám xem thai có sao không nhưng chồng không cho đi vì bảo khám nhiều hại lắm.


Thêm một chút thông tin nữa là ở tuần thứ 7 em bị bong nhau tới 30% nên nằm lì ở nhà tới tuần thứ 13 mới đi làm. Trong thời gian đó tuần nào cũng phải đi khám và siêu âm nên đến giờ đã siêu âm nhiều lắm rồi. Cách đây hơn 1 tuần em cũng vừa phải siêu âm nữa vì liên tục đau 2 bên bụng dưới (đau như thế từ lúc bong nhau cớ, đến tuần 11 hết bong nhưng vẫn đau), nhưng bác sĩ kết luận thai vẫn tốt, không hề bị bong nhau nữa, chắc đau bụng là do thai chèn ép thôi.


Vậy mà 1 tuần nay bụng em chẳng to lên gì cả, mà em cũng hết đau bụng luôn rồi, chỉ thỉnh thỏang vẫn có cảm giác buồn nôn và vẫn đau xót ruột/dạ dày thôi.


Các mẹ ơi em có phải đi khám nữa không? Liệu thai có bị làm sao không? Em lo lắm vì lần trước bị doạ sảy thai rồi :Crying::Crying::Crying: :Crying::Crying:Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ với em nhé!