Hồi mình có bầu được khoảng 6 tuần, qua chỗ ông Lang Sử bắt mạch, ông ý sờ sờ bắt mạch ở 2 tay, trong lúc đó hỏi tuổi vợ và chồng, xong phán là đang mang thai con trai đây này. Bắt mạch sang tay kia phán thêm lần nữa là đang mang thai con trai rồi nhé. Nhưng nóng bụng, chân tay lạnh, bà la bà la....ờ thì cũng có phần đúng như status cơ thể của mình lúc đó. Kết quả là ra về và thanh toán 770K cho 6 thang thuốc bổ.


Hôm qua, tò mò vừa mua 1 bộ test giới tính của Gender maker về thì cho màu hồng tía ---> chắc là con gái.


Hôm nay, qua chỗ ông Lang Sử bắt mạch lại, giả vờ coi như khách hàng mới. Ông ý vẫn hỏi tuổi 2 vợ chồng, hỏi được mấy tuần, mình bảo hơn 9 tuần rồi. Lại bắt mạch, sờ sờ 2 tay một lúc (lâu hơn hôm trước) phán: thai con gái rồi. Sau đó lại phán một loạt các hiện tượng giống y như lần trước.


Haizz…quá chán so với quy định, đang chờ con trai thì chớ! Nhưng cũng bức xúc với ông Lang này!


Giờ biết tin vào cái gì cơ chứ, chỉ có mỗi cách là chờ siêu âm 12 tuần thôi! Ai hiểu được áp lực phải có con trai của mình :((