Chiều nay em vừa mới đi siêu âm thai ở 21 Phan Chu TRInh về, bức xúc ghê gớm, lên đây than thở với các mẹ 1 tý.
Nghe thiên hạ đồn đại ở đây siêu âm chuẩn, và nhiệt tình,em cũng nhiệt tình chờ đến 2h đồng hồ, vừa đói, vừa mệt, vừa thấy bực bực ròi, thế nhưng nghĩ là chỗ tốt thì cũng đáng công chờ, thế nhưng vào siêu âm rồi mới thấy là vừa sơ sài,vừa vội vàng, chắc tại lúc này gần hết giờ làm hay sao mà bác sĩ siêu âm như làm cho có lệ thôi vậy.
Thai của em 12 tuần 5 ngày, thế mà bác sĩ phán là chưa thấy gì cả, chỉ đo độ mờ da gáy thôi, rồi hẹn 1 tháng sau đến sẽ nói giới tính. Hic, nếu 1 tháng nữa thì em ra ngoài siêu âm cho thoải mái, ,chứ bon chen ngồi đây suốt buổi chiều làm gì.:Straightf:
Rồi em hỏi là độ mờ da gáy của thai có OK không? BÁc sĩ bảo là bình thường, các chỉ số bình thường, thậm chí còn chẳng cho em nghe tim thai nữa.
Bực mình cả buổi chiều đến giờ, mẹ nào đã từng siêu âm ở đây vào chia sẻ cùng nhé.