Các mẹ ơi! cho mình hỏi chút nhé. Đã có ai ở trong trường hợp như của mình chưa. Cách đây 10 năm, mình có bị viêm cầu thận, hội chứng thận hư. Nhưng mình đã chữa khỏi. Từ đó đến nay mình vẫn đi khám định kỳ 3 tháng 1 lần và kết quả thì rất tốt. Năm 2005, mình cũng đã có một em bé mặc dù khi mang thai cũng vất vả lắm. Mình cũng bị u xơ, cũng bị dọa xảy thai đến tháng cuối mình cũng bị nhiễm độc thai nghén. Mình cũng không rõ là có nguy hiểm quá không vì em bé nhà mình vấn phát triển tôt. Đến khi có dấu hiệu sinh thì mình mổ trước khi bị đau. Bé nhà mình sinh được 3.2KG và bây giờ thì cực kỳ thông minh và khỏe mạnh. Mình đang muốn có thêm một bé nữa vì nhà con một thì buồn lắm muốn sinh thêm cho có anh có em. Nhưng mọi người trong gia đình ai cũng gàn mình. Mọi người sợ khi mình sinh xong thì bệnh thận sẽ lại tái phát. Mình đang phân vân quá. Mọi người bảo mình nên thế nào đây (sức khỏe của mình rất tốt)