Lúc e được 16 tuần làm triple test thì bs bảo e bị bệnh thalasemia, bắt e phải qua bv truyền máu huyết học để điều trị và xét nghiệm. E còn phải đi xét nghiệm gen nữa. Bệnh này thiếu máu nhưng lại dư sắt nên bs cấm e ăn nhưng thức ăn có chứa sắt, :Sad:, thế mà lúc trước cứ rau muống và rau dền ăn miết. E lo lắm, k biết có ai bị giống e ko? chồng e cũng phải xét nghiệm để xem có bi bệnh k, nếu bị thì con e sẽ có thể bị bệnh ở thể nặng, nghĩ đến đây là e muốn khóc rồi. Bs bảo con bị thể nạng là phải truyền máu suốt đời và nguy hiểm lắm. :Crying::Crying::Crying::Crying:.May là chồng e k bị. E mới lần đầu tiên nghe thấy bệnh này, có lên mạng xem thì thấy nguy hiểm thật, e lo lắm, lo đến ko ngủ được. BS bảo e bị bệnh ở thể nhẹ vì bây giờ mới phát hiện được. K biết có ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ k? nếu ah thì bé sẻ ah theo:Sad:. Now e đang uống acid folic 5mg, vitamin 3b: B1, B6, B12, acmodim. Có chị nào biết về bệnh này có thể cho e biết thêm thông tin k a?