Hi các mẹ,


Bầu bì nên chồng em không cho đi làm nữa rồi, ở nhà rãnh rỗi quá, làm lặt vặt hết rồi cũng chán. Nên quyết định tham gia webtretho cho vui, chia sẻ kinh nghiệm và biết thêm nhiều kinh nghiệm mới.


Bài viết đầu tiên em xin lấy sở thích của mình ra làm chủ đề luôn, đó là : ĂN VẶT


Người ta bầu vất vả, nghén lên nghén xuống mà sao em thấy em cứ thèm ăn mới lạ =P~=P~=P~=P~


Khổ nỗi, ăn gì cũng đắn đo lắm, vì ăn cho tận 2 người, cái gì cũng phải an toàn cho con. Bao nhiêu món ngon thì cứ bày bán ngoài hàng, ngoài chợ. Lúc trước liều ăn, bị chồng phát hiện la cho một mẻ. Sau này, em phải chuyển hướng vào siêu thị, kiếm đồ nhai cho đỡ buồn miệng. Mà cũng tội lắm cơ, biết sẽ lên cân vèo vèo nhưng ko ngừng ăn được T_T. Chồng ban đầu cứ chọc ghẹo sau thấy vợ tội nghiệp quá cũng chiều, mua đủ bánh trái để ở nhà.


Không biết có mẹ bầu nào giống mình không nhỉ ^^! Mình cũng ăn snack, bánh trái bình thường, cứ đọc kỹ thành phần, mua toàn bánh nhập cho an tâm. Socola ăn cũng được nhé. Ah, hôm trước còn phát hiện luôn cái snack Thanh long sấy gì chua chua ngọt ngọt, vị lạ ngon miệng lắm, mà của hãng nào cái tên khó đọc quá mình cũng không thèm nhớ luôn. Chỉ nhớ bịch nó màu trắng cam có hình nguyên trái thanh long.


À, chú ý nữa, các bầu ăn trái cây nhiều vô nha, vừa đẹp da, vừa bổ con nữa, sau này con cũng sẽ thích trái cây luôn :D chọn hàng nhập luôn cho an toàn nhé, cứ vào siêu thị mua. Mình hay ăn táo Rockit, với táo Diva, mắc tí nhưng ngon và an toàn lắm.


Oai, bé lại đòi ăn rồi nè :P, bé đòi quá chứ hông phải mẹ muốn ăn đâu nhen, huhu. Bầu đi ăn đây. Rất vui được làm quen với các mẹ