Các mẹ ơi, từ ngày có bầu em phát hiện mình nghiện đồ ăn dân dã ghê luôn. Hôm trước đi chợ, thấy bắp luộc nóng hổi, thơm phức, em đứng không nổi phải mua liền 2 trái. Đang ăn ngon lành thì chồng hỏi: “Bầu ăn bắp được không?” – Em bảo “được chứ, bắp nhiều chất xơ, tốt lắm nha!” mà vừa nói vừa ăn luôn trái thứ hai.
Rồi mấy hôm sau, thấy khoai tây chiên giòn rụm ngoài hàng, em lại thèm quá trời. Nhưng trong đầu vẫn lởn vởn câu hỏi “bầu ăn khoai tây được không nhỉ?”. Em search Google thấy bảo ăn được, miễn đừng chiên ngập dầu, thế là em về… nướng khoai tây trong nồi chiên không dầu. Kết quả: ăn xong bé con đạp liên hồi, chắc là đồng ý với mẹ rồi.
Các mẹ có ai giống em không, cứ ăn xong mới tra xem có được ăn không? Kể em nghe với, xem ai là “thánh ăn vặt mùa bầu bí” giống em nha
