Nhìn các mẹ bầu bí được chồng yêu thương chăm sóc mà nước mắt mình ko kìm lại được.
Khi mình bầu 3 tháng, bị động thai, phải kiêng qh 1 thời gian. Lúc đó chồng minh bắt đầu nhắn tin qua lại với gái. Gái này quen đc 2 năm nhưng lâu lắm, đến bây h mới liên lạc lại. Chồng mình chủ động à ơi em đó. Gọi em đó là Bồ Nhí, là Ngực Lép. Hẹn hò nhắn tin, mua hẳn điện thoại mới để wechat nửa đêm với nhau. Theo mình kiểm tra và tìm hiểu thì mới chỉ dnwgf ở đó, chưa lên giường, chưa cả cafe. Nhưng lòng mình đã đau lắm rồi. Nửa đêm ngồi trong wc đọc những dòng bọn họ nhắn với nhau mà mình đau đớn run người, chỉ sợ con bị làm sao. Mình nhẹ nhàng hỏi chuyện chồng, anh ta chối, anh ta bảo chẳng có chuyện gì cả, chỉ nhắn vui thế thôi. Và bắt đầu quay sang giận dỗi la mắng vì mình đọc trộm tin nhắn.
Mình bằng tình cảm, nhẹ nhàng quan tâm kéo chồng lại với 2 mẹ con. Được 1 thời gian mình về quê ngoại. Nói thêm là mình có bầu ngoài kế hoạch và bị cty cho nghỉ việc, nên ở nhà suốt. Bí bách vô cùng. Tiền thì chồng đi làm mấy tháng rồi ko đưa được đồng nào. Mình cũng thông cảm vì chồng bảo bị nợ lương, nói thế thì biết thế chứ làm sao nữa/
Mình về ngoại được 3 tuần, trong thời gian đó thỉnh thoảng ntin gọi điện, mình cũng ko cho phép mình suy nghĩ nhiều, vì biết rằng ko có vợ ở cạnh thì chồng càng dễ sa ngã. Nhưng mình ko thể kiểm soát chồng đc, càng kiểm soát thì lão càng bung ra thôi.
Khi mình lên HN, 2 vc đã rất vui vẻ. Mỗi sáng ngủ dậy thấy chồng đang ôm vợ, mình nghĩ mình chẳng mong gì hơn nữa. Nhưng rồi tình cờ cầm vòa đt thứ 2 của chồng, trước đây ko có pass h lại đặt pass. Mình bắt đầu nghi ngờ.
Rồi hôm qua lão ấy ngủ từ trưa tới chiều, mình cơm nước xong xuôi lên gọi lão ấy dậy. Trong lúc chờ lão tĩnh ngủ và chờ mẹ chồng tắm, mình ngồi chơi game. Lão ấy đọc điện thoại xong quay sang gây sự với mình: sao ko bật nước nóng (cho lão tắm), giờ cơm nước mà còn ngồi chơi game... Mình đoan lão có chuyện gì với bồ xong bực bội với mình. Mình ức quá bảo: anh thì lúc nào cũng muốn người khác phục vụ. Lão sấn sổ tới mình, như thể chực tát cho mình phát. Lão quát lên: tôi cần phục vụ cái gì, tôi đòi hỏi gì. (Mình đoán lúc này đầu óc lão bị bấn loạn do ức chế con bồ)
Mình khóc tức tưởi, mẹ chồng lên gọi xuống ăn cơm, động viên phải vì con cái. Mình xuống ăn. Đến lượt bố chồng đi uống rượu về, quay sang mắng mình ko đun nước uống. Bố chồng bt rất tốt tính nhưng rượu vào, lúc chiều lại gây sự cãi nhau ủm tỏi với mẹ chồng mình rồi, h quay sang gây mình.
Mọi thứ vỡ òa. Mình khóc cả tối, cả đêm. Mắt giờ vẫn còn sưng húp. Đêm ko ngủ được, lão ấy nằm xem tv, thỉnh thoảng thấy đt lão rung, mình hroi gì đấy, lão bảo báo notifications ở fb. Mình chẳng tin, mình nghĩ là con bồ lão nhắn.
Mình ko biết có nên kiểm tra đt lão nữa ko. Nếu thật sự lão vẫn như mình nghi ngờ thì sẽ thế nào nữa đây? Đau khổ nhất vẫn là mình...
Còn ko kiểm tra, mình cứ sống trong hoài nghi, 2 vợ chồng cứ có hố ngăn cách. Mà con giờ 5 tháng rồi...
cÁC mẹ có bầu chắc hiểu lúc này mình thấy ntn. Ngồi gõ từng chữ mà nước mắt cứ lã chã rơi...
Sáng nay lão đi làm, mình hỏi đêm về k, lão cáu bẳn trả lời ko về.
Mình lang thang cafe từ trưa tới h, k muốn về nhà. Ko muốn gặp ai. Mình phải làm sao đây???