Thật ra e đã lên kế hoạch để có bầu đẻ trong năm sau....hic hic,nhưng mà khổ nỗi nó đến bất ngờ quá làm e h ko biết fải làm sao nữa:


-Em mới dừng uống tránh thai hàng tháng đc khoảng 2 tháng và chưa có kinh trở lại.


-Em đag uống thuốc giảm cân (viên nag Phục Linh) đc khoảng 20v nhưng e ko uống đều đặn,mà cứ 3 ngày e uống lại dừng khoảng 1,2 ngày.


-Trừ hôm nay ra e còn đag uống Tobicom vì đợt này e bị nhức mắt,mà lúc nãy e mới đọc được dòng "ko dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú".


-Cách khoảng 2 tuần trc e bị ho,nhức đầu nên e có uống kháng sinh + pamin trong 3 ngày.


-Tiếc cái thẻ tập thể dục thẩm mỹ nên chiều nào e cũng hùng hục tập 1 h.


Em rất muốn giữ con,nhưng tình hình e lo lắng ko biết fải làm sao,các mẹ tư vấn giúp e,cả e nên tới bs nào để đc nghe tư vấn chứ ko fải bị doạ nạt đủ kiểu như mấy ô b bs thích nâng cao quan điểm......các mẹ giúp 2 mẹ con với..........