Hi các mẹ, mình muốn chia sẻ kết quả bắt mạch giới tính con thứ hai để mẹ nào có cùng cảnh ngộ thì xác định tinh thần sẵn sàng tránh bị buồn quá kẻo tội con.


Vợ chồng mình cũng tính toán ngày rụng trứng và thực hiện theo đúng cẩm nang sinh trai gái chứ ko phải là nhỡ. Để chắc chắn vợ chồng mình có đi bắt mạch Đông y ở 5 ông thầy lang cũng có tiếng là chính xác như: Ông Lang Tích- Mai Động ( bắt mạch 2 lần), ông Mai - Đường Bưởi ( bắt mạch 2 lần), Ông Sử - Phó chủ tịch Hội Đông Y Hà Nội - Đội Cấn, Ông người Tàu ở Phùng, Ông ở Hà Đông. Cả năm ông đều khẳng định chắc chắn 85-90% là thai trai, để đẻ. Nếu theo lịch tàu thì tuổi mình 28 và tháng thụ thai là tháng 1 âm lịch thì là con trai.Nếu theo cẩm nang thì sẽ là con trai nếu chồng bình thường và vợ có môi trường trung tính hoặc ba zơ.


Giờ mình 13tuần 6 ngày, đi siêu âm 4D chỗ BS Chương-15 Liên Trì, chõ Thái Thịnh thì cả hai bác sỹ đều khẳng định 90% là gái.


Đến giờ chồng mình vẫn không tin và không hiểu là tại sao 5 ông thầy lang có cùng kết luận mà lại sai 100% so với kết quả siêu âm?


Chị cùng cơ quan chồng mình bị nhỡ trước mình hai tuần, cũng đi bắt mạch ở những chỗ như mình, và khi bắt mạch cũng nói là thai trai, giờ đi siêu âm là con gái rồi.


Một anh ở cùng cơ quan mình và một đứa bạn cùng học đại học với mình, vợ chồng cũng nhỡ, đã đi bắt mạch nhiều nơi nói là thai trai, giờ tháng 7- tháng 8 này sinh rồi và kết quả là con gái.


Nói thế để các mẹ có con gái đầu lòng rồi thì đừng quá tin vào kết quả bắt mạch để rồi sững sờ, hụt hẫng, nếu nói buồn thì tội với con nhưng thực lòng thì cũng hơi buồn vì gia đình nào cũng muốn có nếp có tẻ mà.


Chúc các mẹ sinh con được như ý muốn!