Bât hạnh sao cứ đeo đuổi tôi, một người vợ- 1 người Mẹ của những đứa con xinh?!
Tôi là thành viên WTT đã lâu, bình thường thì tôi chỉ coi tin tức và post bài trong mục nhà cửa và mẹo vặt...Nhưng nay phải dùng 1 nick khác, diện mạo khác chỉ vì tôi đang vô cùng tuyệt vọng.................
Tôi là 1 người Phụ nữ mà nhìn vào ai cũng bảo rằng thành đạt và giỏi giang. Trong tay tối 1 cơ ngơi kha khá..1 căn nhà nhỏ ngay trung tâm, kinh doanh vật liệu xây dựng và cơ sở sản xuất cửa inox-nhôm- kinh. Tôi có 1 ông chồng đẹp trai (ng đời nói vậy) và 3 đứa con ngoan ngoãn, thông minh học giỏi…
Nhưng….sẽ chẳng là gì cho đến 1 dạo gần đây tôi thấy tiền hàng cứ hụt hao vài triệu, rồi khách hang than thở chuyện sản phẩm của cơ sở giảm chất lượng…Mới đầu tôi nghi nhân công, thợ thuyền…sau 1 cuộc thăm dò thì..như tiếng sét ngang tai…Tất cả nguyên nhân đều do người đàn ông môi kề má ấp chung chăn gối cả chục năm trời của tôi gây ra…Ông ta có bồ….bồ ông ta là con bé mới học lớp 11, học sinh của em gái tôi ( em gái mượn 1 phòng trong căn nhà tôi đang ở để dạy kèm học sinh)…
Mọi thứ như sụp đổ..tôi sốc đến mức nhập viện vì sau khi tôi phát hiện thì chồng tôi và con bé còn công khai cặp kè nhau. Con bé đó còn ghen ngược cả với tôi, đặt điều và bôi xấu tôi trước mặt chồng con…Nhiều chuyện cùng đến 1 lúc khiến tôi suy sụp tinh thần..và phải nằm viện…Giờ đây con cái nheo nhóc, đứa mới học lớp 6, đứa học lớp 3, đứa Út học lớp Lá giờ cô em gái phải thay tôi lo liệu (đang dịp hè cô em tôi được nghỉ)
Tôi cảm thấy bi quan, hết niềm tin vào cuộc sống…ở nhà chồng tôi vẫn là người chồng tốt, cha tốt của các con….ai dè sau lưng lấy tiền cho gái, cặp kè từ con bé học sinh đến phụ nữ có chồng, cave... rồi tới cả góa phụ…danh sách tình nhân của anh ta còn có thêm con bạn học với vợ và cả mối hàng thân thiết bao năm của vợ chồng tôi…
Tôi phải làm sao khi các con đang tuổi lớn, chúng sẽ nhận thức sự việc như thế nào? Tôi phải làm gì và phải sống như thế nào……………………..khi trong cơ thể đang hình thành 1 mầm sống nhỏ bé…là con của anh ta- người chồng bội bạc của tôi!???????????Liệu đứa trẻ này có nên........?