Các mẹ yêu quý!


Các mẹ giúp em với, tư vấn cho em vụ này, em đg đau hết cả đầu đây.


Chuyện là thế này ạ: Hiện tại em có thai đc gần 36w rồi, dự sinh vào 20/4 tới đây. Hiện tại em đang sống chung với bố mẹ đẻ vì công việc của em ở ngay gần đấy, nhà nội cách nhà em đến 80km, mà đường núi khá hiểm trở, chồng em làm xa cách nhà 150km.


Cả nhà em tính là hết tháng 3 này đưa em về nhà nội để sinh con ở nhà nội và để bà nội chăm sóc vì mẹ đẻ em bán hàng rất bận, không có thời gian chăm, với cả em cũng chưa có thời gian gần gũi nhà nội nhiều nên nhân dịp này thì về nhà nội để cả nhà chăm con dâu và chăm cháu.


Thế nhưng, vấn đề làm em lo lắng là nhà nội em ở 1 huyện nghèo vùng sâu vùng xa, điều kiện y tế khó khăn, ở đấy người ta chỉ đỡ đẻ thường thôi (như ở các trạm y tế xã phường ý) chứ không có bất kì dịch vụ thai sản nào khác thuận lợi hơn, thuốc men và dụng cụ y tế đều không đầy đủ. Nếu mình xác định sinh thường thì người ta sẽ chờ khi nào mình đau hết cỡ và mở 10 phân thì sẽ đỡ đẻ, thậm chí không có cơn co thì cũng ko dùng thuốc giục sinh hay kích đẻ chi chi hết. Còn nếu không đẻ thường được thì sẽ cho lên xe cấp cứu của BV và chở ra BV của huyện bên cạnh cách đó khoảng hơn 30km đường núi hiểm trở :(( thì mới mổ được. thế có chết không cơ chứ ạ?


Nhà ngoại (tức nhà hiện tại em đang ở) thì lại ngay trước cổng BV luôn, y tá bác sĩ ở đó nhà em quen hết, họ cũng tận tình chu đáo mà kể cả đẻ thường hay mổ cũng đều ok hết. Em thích vào viện lúc nào cũng được :)


Thế nhưng mẹ chồng em lại khăng khăng nhất quyết đưa em về nhà nội sinh con cơ, bà bảo "bao nhiêu người người ta đẻ được thì mình cũng đẻ được chứ sao mà phải lo". Em bối rối quá nghĩ hoài ko ra cách giải quyết các mẹ ạ. Nếu sinh con ở nhà ngoại thì tiện quá rồi nhưng như vậy bất tiện cho mẹ chồng em vì phải ở nhà em 1 thời gian để chăm em. Còn nếu về nhà nội thì chỉ nghĩ đến cái vụ đau đẻ mà đẻ không ra là em chết khiếp rồi. Mà không biết nói thế nào với mẹ chồng để đỡ mất lòng đây? MC em hơi khó tính các mẹ ạ, nói ra phật lòng bà lại ghét rồi tủi thân chứ chẳng chơi.


Các mẹ thông thái ơi cho em lời khuyên đi, em nên sinh con ở nhà ngoại hay lách cách về nhà nội? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất từ các mẹ ạ.