Kính gửi các mẹ,


E đang không biết nghĩ thế nào..


Nhân lúc đang còn bình tĩnh được, em muốn xin mọi người lời khuyên khoa học và chân thành nhất.


E xin tóm tắt lại hoàn cảnh mình như sau:


E lấy chồng hơn 2 năm. E đã bị lưu bé đầu lúc 7 tuần (trước đó thai đang phát triển bình thường) thì em bị có lớp màng nuôi, do ko biết giữ nên em vẫn đi lại và đã bị ra máu, thai ko phát triển mà còn nhỏ lại nên phải vào viện làm thủ thuật hút thai.


Sau 2 năm, trong thời gian này em có đi khám lại, canh trứng vài lần thì bác sỹ đều nói bình thường nhưng ko đậu thai.


Chu kỳ của em ko đều lắm, khoảng từ 30 - 45 ngày.


KKC của em là 31/1.


Tới 7/3 em kiểm tra chưa có vạch nào.


Tới 13/3: 2v, 1 rất mờ


20/3: Đi SA lần đầu chưa có thai trong tử cung, chỉ có nang trống 30mm. Bác sỹ dặn 1 tuần sau quay lại kiểm tra, ko cho uống thuốc gì.


Trong thời gian này, do lo lắng, em đã tự thử HCG ngày 24/3: 646,5; 26/3: 918,2


29/3: Đi khám bác sỹ Phạm Đình Dũng lần đầu: Câu đầu tiên bác nói là thai này hỏng rồi. Bác tính là thai 8 tuần 1 ngày (dựa trên KKC). Với kết quả SA niêm mạc 18mm; có hình ảnh giống túi ối trong buồng tử cung 3,9x3,5mm, bác sỹ cho kết quả là thai 5 tuần. E choáng quá nhưng vẫn xin bác sỹ cho cách để giữ thai. Bác sỹ cho thuốc, hẹn 3 ngày sau tái khám.


1/4: Kết quả siêu âm là có hình ảnh giống túi ối kích thước 4mm, ko thấy nang hoàng tuyến. Bác sỹ nói thai này có khả năng sống được tuy nhiên chỉ số hcg quá thấp (1683) nên bổ sung thuốc.


Hẹn 6/4 khám lại.


6/4: Kết quả SA: Niêm mạc 20mm; Có hình ảnh giống túi ối 7,3mm. chỉ số hcg 3328. Bác sỹ nói thai hỏng. E vẫn năn nỉ và bác cho thuốc y như thang cũ và dặn sau 3 ngày quay lại, nếu chỉ số nội tiết ko tăng đúng yêu cầu thì chắc chắn hỏng.


Hôm nay, 10/4, chỉ số HCG em thử tăng thực sự ít, chỉ là 4167.


Nhưng hiện tại em cảm thấy khỏe, ăn nhiều, hay đói, thời gian đầu hay bị đau bụng lâm râm nhưng giờ ko hay đau nữa; ngực vẫn căng đau, đặc biệt vào buổi sáng, ko bị ra máu hay biểu hiện gì.


E không dám đi khám bác sỹ Dũng nữa vì E biết bác ấy sẽ nói điều gì...


Nhưng em không hiểu em nên làm gì bây giờ???


- Mặc kệ, theo dõi???


- Tiếp tục duy trì thang thuốc cũ của Bác Dũng (vì từ lần khám đầu tới giờ bác ấy chỉ giữ nguyên 4 loại thuốc với em) và theo dõi?


- Chuyển sang thuốc đông y?? - e nghe nói Bác Lâm ở Mỹ Đình cũng có thể tốt??


- Khám bác sỹ Tây y khác??


- Hoặc chấp nhận theo bác Dũng - KHÔNG, HIXXXX:Crying:


......


Hãy cho em lời khuyên. Vợ chồng em không còn nhỏ tuổi để thử thách nhiều và tất cả gia đình em đang chứa chan niềm vui khi biết tin em có em bé. Và những điều này em ko dám chia sẻ hết mà chỉ là phần nào với mọi ng ở nhà để mọi ng ko lo lắng nhưng trong lòng thì em vẫn rối bời ko biết làm sao...


E cảm ơn các mẹ.