Huhu...tình hình là mình vừa đi khám thai lúc bé Sóc đc 34,4w...bị bsi bv Từ Dũ la wa' trời vì trong vòng 1 tháng mà tăng cân wa' nhanh.


Khi khám ở tuần 31, bé nhà mình nặng khoảng 1,8kg (theo chuẩn là 1,7kg), bsi nói hơi dư nhưng ksao.


Thế mà mới 1 tháng bé mình đã tăng lên thêm 1,15kg...hiện tại bé đc 2,95kg ở tuần 35 :((.


Sau đó là 1 màn giảng giải, la mắng của bsi...kết quả cuối cùng mình phải đi xét nghiệm đường huyết xem có bị tiểu đường hay k mà bé tăng cân wa' nhanh :(:(


Các mẹ cho mình hỏi có ai bị như mình k nhỉ? >"<


Bây giờ mình k đc ăn j nhiều, 1 bữa chỉ đc ăn lưng chén, rồi độn rau, có đói thì uống nước, k đc uống sữa, ăn ngọt hay ăn vặt bất cứ thứ j (theo lời dặn của bsi).


Huhu, ăn như thế sao thấy tội bé nhà mình wa'...ai cho mình lời khuyên đi...mình còn đúng 1 tháng nữa là sinh rùi mà con nặng như thế thì thật sự là lo wa' :((