Hic chẳng là hôm nay em về cũng tuần ông nội em ở chỗ Mỹ đình gần Trung tâm hội nghị Quốc gia bà chị gái rủ em đi ra lễ ở Đền Ông hoàng bẩy trong trung tâm Hội nghị Quốc gia hic 2 chị em cũng không biết em xông vào trước mà em thì đang mang bầu lên đặt lễ vừa treo lên đặt lễ thì thấy 1 bác bảo xuống ngay trước khi vào lễ không đọc nội quy ah. Lúc đầu em tưởng là do mình dẫm lên bục hóa ra lúc đi ra đọc cái bảng phóc là "Cấm phụ nữ , người có thai không được thắp hương hay lễ lạc gì đó" Vì lúc đó em sợ quá chạy thẳng 1 mạch ra ngoài chẳng kịp đọc hết hic em có ra hỏi 1 vài ngươi thì nói ngày trước ở đây kiêng lăm vì sợ bị ông Hoàng Bẩy bắt đi hu hu có ai biết việc này không giải thích dùm em với. Tự nhiên em đi lễ về em lại thấy lo quá.