Nhà mình chật, lúc nấu cơm thì mình với mc cùng làm. Mình hay phải ngồi nhặt rau, rửa rau, mà ngồi trên cái ghế nhựa thấp độ 15-20 phân ấy, như các cụ ở quê hay gọi là ghế đẩu ý ạ. Bụng bé ngồi thì ko sao, giờ bụng mình to ngồi nó bắt đầu khó chịu, hơn nữa đứng lên ngồi xuống khá là đau lưng. Ko biết ngồi ghế đấy có sao ko các mẹ? Mình để ý là cứ hôm nào nấu cơm thì mình lại bị đau lưng, ko rõ là do ngồi ghế hay do đứng nấu và rửa bát, bồn rửa nhà mình khá thấp, phải hơi chùng lưng xuống.


Hic. Ko làm thì lại bị kêu ca này nọ, làm thì thấy ko khỏe tí nào cả. Giờ cũng chẳng beiets làm sao.