Giờ là tuần thứ 7, tính từ KKC, nhưng em hay bị đầy bụng, jo chưa thấy buồn nôn nhưng đã khó chịu với mùi thức ăn, jo e chỉ thèm ăn rau nhúng nước riêu cua, không ăn được gì
Hôm nay e làm được ít ruốc thì ăn được ít cơm,nhưng e nội trợ kém lắm, làm ruốc dở tệ. Mà hiện tại e sống 1 mình và k có ai chăm sóc nên mong muốn các mẹ tư vấn cho e để em nấu ăn món nào dễ ăn một chút, em fai cố gắng ăn để baby đc khỏe mạnh.
Mỗi tội e đi làm xaquas, gần 20km, đến vp thì ngồi ì 1 chỗ việc chả có j nên về đến nhà oải lắm
Các mẹ có món gì dễ ăn thì cho e cả công thức nấu ăn luôn nhé, em cám ơn các mẹ nhiều@};-/SIZE]