Mình thật sự mất hết niềm tin, ko biết làm j bây giờ
2 năm 4 lần mang thai. Niềm vui chẳng tày gang. Con yêu vẫn mãi là cục máu. Chưa hề 1 lần có tim thai. Cứ được vài tuần là thai không phát triển.
Mình phát điên lên mất thôi. Làm ji. Lam ji được. Ng ta khó mang thai thì chạy chữa các nơi, thụ tinh ON. Thành công thì con cứ thế mà lớn. Còn mình rất dễ đậu thai nhưng chưa lần nào giữ được. Phát hiện thai thử que thì từ ngày đầu đến mấy tuần sau ko đậm lên được. Thử mau báo có thai thì vài hôm nồng độ tuột ko phanh.
Vc mình xét nghiệm các thứ nhưng đều kl là bình thường.
Các mẹ ơi mình làm sao bây h? Có ai từng như mình hãy giúp mình chia sẻ kinh nghiệm với