38 tuần 5 ngày, đau bụng mấy hôm con vẫn chưa chịu ra, em có phải đi viện luôn không???
Mấy chị ơi, hôm nay em 38 tuần 5 ngày. Sắp tới ngày dự sinh rùi. Em đau bụng từng cơn từ khuya ngày 22/10 mà đau đến hôm nay vẫn chưa thấy máu. Hôm nay em còn đau. Cơn đau từ 8 - 10ph/1 cơn mà cứ đau vậy hoài không thấy cơn đau xuất hiện gần nhau hơn nữa. Huhu, ai giúp em với, 3 đêm rồi em đau mất ngủ, thức nguyên đêm luôn. Đi vệ sinh thì vô đối, thiếu điều giăng mùng, trải chiếu ngủ đó luôn. Người thì mệt lả, mệt lừ sắp hết thở nổi. Hôm nay em đi khám thì bác sĩ khám trong xong rùi cho chạy máy đo tim thai hơn tiếng đồng hồ. Xong rồi ông bác sĩ im im không nói gì với em. Chỉ dặn về thấy máu ra, đau 3ph/cơn thì vô viện. E đau bụng như vậy 2 ngày rồi, khủng khiếp chết đi được. Giờ mới thấy, không đau nào bằng đau đẻ. Mỗi lần đau là bụng trên gò cứng lên, bụng dưới thì nặng trình trịch như con sắp sửa rớt ra vậy. Em đi từng bước cứ phải dòm chừng đưa hai tay đỡ vì sợ con lọt mà sao đợi hoài chẳng thấy máu đâu. Theo các mẹ em có phải đi viện luôn không, hay là phải đợi máu ra thì mới đi ạ? Cứ ở nhà như vậy chắc em chết mất thôi!!!