Các mẹ ơi, hôm nay em vừa đi khám về, bác sĩ bảo em bị mở cổ tử cung, tức là có nguy cơ bị sinh non. Ôi giời ơi em sợ quá. Xã nhà em đang lăm le không cho em đi làm nữa (từ nhà em đến cơ quan mất gần 45' mà em toàn lượn xe máy phi vèo vèo đi 1 mình vì em và xã làm ngược hướng, xã ko chở em đi được). Em dự sinh là 20/7 mà giờ xã kêu hết tháng 5 nghỉ nằm nhà dưỡng thai.
Hic, tử cung mở như vậy có thực sự nguy hiểm không hở các mẹ? Chứ em nghe về nguy cơ sinh non em cũng đang sợ vãi tè huhu. Bác sĩ bảo mới 29 tuần mà đã mở tử cung là sớm quá, phải kiêng khuân vác nặng và ko được ngồi xổm. Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em thêm với! Làm thế nào để tử cung nó đóng dzô hả trời! :Crying: