Chào các mẹ , hôm qua mình mới đi siêu âm 4 chiều về , thai của mình đến nay đã đc 17 tuần tuổi , tình trạng phát triển của bé bình thường . Lần đầu tiên lắng nghe nhịp tim của con , thấy hai tay của con chụm lại trên trán , hai bàn chân loe ngoe bé xíu của con trên màn hình , mình đã bật khóc vì xúc động , thấy con đáng yêu không kể xiết , bao nhiêu phiền muộn và những nỗi khó nhọc mình đang phải chịu đựng dường như vơi bớt đi phần nào . Càng vui mừng hơn nữa khi bác sĩ siêu âm chuẩn đoán mình mang thai bé trai , mình thì con nào cũng yêu , nhưng bố nó lại mong có con trai hơn , vậy là đạt tâm nguyện của bố :)


Nhưng mình vẫn chưa yên tâm lắm về giới tính của con , đợi 2 tháng nữa đi siêu âm chắc chắn hơn sẽ lại thông báo để các mẹ mừng với mình nhé . Chúc các mẹ ăn nhiều , ít nôn ói , chúc các bé yêu khỏe mạnh trong bụng mẹ cho đến lúc ra đời :X