Mới đó con gái mẹ đã lớn rồi, mặc dù đang rất là nhõng nhẽo nhưng con cũng đã biết được sợ hãi, vui vẻ, biết lo lắng cho bố cho mẹ. Biết phụ giúp em làm một số việc nhỏ nhặt
Năm nay con lên lớp lá , một ngôi nhà mới cùng cô giáo mới
Mẹ luôn mong con sẽ chăm ngoan và cố gắng hơn nữa, ban đầu con sẽ có những khó khăn vì lên lớp lớn con sẽ phải tự làm rất nhiều việc, cô giáo sẽ không hỗ trợ cho con nhiều nữa
Có những lúc mẹ đã nóng nảy, mắng con nhưng con hãy luôn nhớ rằng bố mẹ luôn thương yêu con vô điều kiện, sẽ luôn bên con trên chặng đường bây giờ và mãi sau này
Con hãy nhớ điều đó nhé ! Và hãy luôn vui vẻ, hoạt bát, cố gắng nghe lời cô giáo nhé
Mãi yêu con !!!!!!!

