Khi đang bế con đi dạo trên đường phố, một người phụ nữ bất ngờ vứt con vào thùng rác như một món đồ bỏ đi.



Thời gian vừa qua, dư luận liên tục “dậy sóng” xung quanh những vụ việc mẹ nhẫn tâm bỏ rơi đứa con ruột của mình. Mới đây nhất, một clip được đăng tải lên mạng đã gây ra làn sóng phẫn nộ của mọi người.


webtretho



Đoạn video trên cho thấy, một người phụ nữ mặc áo trắng đang bế một đứa trẻ đi dạo trên đường thuộc thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc thì bất ngờ vứt bé vào thùng rác như một món đồ bỏ đi. Sau đó, người phụ nữ thản nhiên bước đi như không có chuyện gì xảy ra.



Một lúc sau, những người qua đường bỗng nghe âm thanh lạ phát ra từ trong thùng rác và phát hiện thấy một bé gái đang nằm giữa đống vỏ trái cây và các chất thải thực phẩm khác. Những người xung quanh nhanh chóng đưa bé gái sơ sinh ra ngoài, đồng thời gọi báo cảnh sát.




May mắn đứa trẻ không gặp vấn đề về sức khỏe



Cảnh sát đã đưa bé gái về đồn và kiểm tra thương tích, đồng thời liên lạc với gia đình của bé gái này. May mắn thay, bé gái không gặp phải vấn đề gì về sức khỏe.



Ngay khi biết chuyện, gia đình mẹ đứa bé đã đến đồn cảnh sát và xin được đưa đứa trẻ về nhà. Được biết, mẹ của bé gái là một người phụ nữ họ Yao, hiện đang mắc bệnh tâm thần và rất khó khăn để chăm sóc đứa trẻ.



Khi biết chuyện, không ít người cho rằng cô Yao vốn đã bị bệnh, hành vi của cô là bộc phát, vì vậy mọi người đừng lên án cô nữa. Nếu trách, hãy trách gia đình đã không trông coi kỹ mẹ con cô.



Thế nhưng mặc những lời bao biện yếu ớt cho cho cô Yao, cộng đồng mạng cô cũng phẫn nộ về hành vi nhẫn tâm của cô. Bởi lẽ, cho dù cô có bệnh về tâm lý nhưng hổ dữ không ăn thịt con, chẳng lẽ cô ta không có tình mẫu tử với con ruột của mình?



Biết bà này bị bệnh nhưng vẫn không thể thấm nổi cái cách vứt bỏ con như cọng rau, cọng rác vứt cái tọc là xong. Tình mẫu tử thiêng liêng bị bà này phá bỏ rồi”



“Gần nhà mình có một bà cũng bị tâm thần, nhưng hễ ai đụng tới con bả hoặc xin làm con nuôi là bả mắng. Vì vậy đừng đổ lỗi cho bệnh tật để bao biện lỗi lầm của mình”.



Mẹ bỏ rơi con: Đường cùng hay sự nhẫn tâm của người mẹ?



Những trường hợp bỏ rơi con mới sinh hoặc bỏ rơi con được vài tháng tuổi được ghi nhận đã khiến nhiều người đau lòng, xót xa. Bên cạnh những ý kiến thể hiện sự cảm thông với hoàn cảnh bất đắc dĩ của bậc sinh thành, cũng có nhiều quan điểm thể hiện sự gay gắt, coi đây là hành động không thể chấp nhận được.



Trước đó, khoảng 15h ngày 27/3, người dân đã nhặt được một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại khu chùa Bằng (phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).




Bức thư của người mẹ tội nghiệp trước đó


Nhiều nguồn thông tin cho biết, bé gái khoảng 2 tuần tuổi nặng khoảng 3,2kg, đặt trong chiếc làn màu xanh. Trong chiếc làn đựng cháu bé, người ta còn phát hiện một lá thư được cho là của mẹ cháu bé để lại với nội dung: “Tôi là mẹ của cháu bé này vì điều kiện của tôi không nuôi được cháu, vậy tôi để cháu trong giỏ này ai nhặt được tôi mong là hãy nuôi cháu, ở nơi xa xôi tôi sẽ mang ơn suốt đời”.



Để lý giải cho những hành vi này có lẽ đã quá thừa khi liên tiếp xuất hiện thông tin trẻ bị bỏ rơi trên mặt báo. Có trẻ may mắn được gia đình tử tế nuôi, có trẻ xấu số bị chết trước khi được tìm thấy. Dù vậy, những người phụ nữ nếu đã từng bỏ rơi đứa con mình dứt ruột đẻ ra chắc chắn sẽ bị chấn động về tâm lý. Khi đối diện với đứa con mới (nếu có) thì họ sẽ luôn bị nỗi ám ảnh và day dứt về đứa con đã bỏ rơi. Họ sẽ sống trong mặc cảm tội lỗi, như vậy là đáng thương. Nhưng điều đáng trách là họ đã không vượt qua được chính mình, không tỉnh táo để đưa ra quyết định sáng suốt để rồi phải hối hận cả đời!