Không biết ở đây có nhà ai gặp phải tình trạng: Bọn trẻ trong nhà luôn tò mò, nghịch ngợm bàn thờ Thần Tài, ông Địa không?

Để giải quyết tình huống này, một gia đình đã nghĩ ra cách vô cùng đặc biệt, đó là thay vì dùng cũi cho lũ trẻ thì họ đã dùng cũi để bảo vệ Thần tài, ông Địa. Và đây là hình ảnh thành quả được đăng lên facebook khiến dân tình cười nghiêng ngả!

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Nhìn bức ảnh này mới thấy làm cha mẹ thời nay đôi khi phải sáng tạo đến mức… không ai ngờ tới. Bình thường người ta dựng cũi để giữ em bé không bò lung tung, còn ở đây thì ngược lại: cũi được dựng lên để giữ… bàn thờ Thần Tài – Ông Địa không bị em bé “viếng thăm”.

Chắc hẳn câu chuyện phía sau là thế này: ban đầu bố mẹ cũng chỉ đặt bàn thờ ngay ngắn dưới đất như bao nhà khác. Nhưng rồi trong nhà xuất hiện hai “vị khách nhỏ” chuyên môn khám phá thế giới. Với các bé, bàn thờ không phải là nơi linh thiêng gì cả, mà đơn giản là một khu vui chơi cực kỳ hấp dẫn. Trên đó có đủ thứ: chén nước, hoa quả, bánh kẹo, tượng nhỏ xinh… nhìn qua thôi cũng thấy giống một quầy đồ chơi mini.

Thế là ngày nào cũng diễn ra cảnh quen thuộc: bố mẹ vừa quay đi một cái là “bảo vệ nhí” đã bò tới, tay thì cầm chén nước, tay kia định thử xem tượng có… nhấc lên được không. Có hôm hoa rơi, có hôm trái cây lăn xuống đất, có hôm còn suýt kéo cả bát nhang. Lúc đó chắc bố mẹ vừa hốt hoảng vừa buồn cười.

Cuối cùng, sau khi thử đủ mọi cách từ nhắc nhở, bế đi chỗ khác, cho đồ chơi mới… nhưng vẫn không hiệu quả, gia đình quyết định đưa ra giải pháp tối thượng: dựng cũi bảo vệ bàn thờ.

Nhìn cảnh hai bé đứng bên ngoài lan can, vẻ mặt vừa tò mò vừa “bất lực”. Mọi người đều có thể hiểu được cảm giác của bố mẹ chúng lúc này như đang nói: “Xin lỗi hai ông, tụi con làm vậy là để bảo vệ hai ông thôi!”

Còn Ông Địa chắc cũng chỉ biết ngồi cười hiền trong tủ kính, kiểu: “Đứa nào thích nhốt thì nhốt, miễn đừng làm đổ bát nhang là được.”

Đúng là trong cuộc chiến giữa trẻ nhỏ và đồ vật trong nhà, đôi khi người lớn chỉ còn cách… xây hàng rào phòng thủ. Nhưng nhìn cảnh này thì ai cũng phải bật cười, vì rõ ràng hai “bảo vệ nhí” vẫn đang canh chừng rất nghiêm túc bên ngoài chiếc cũi ấy.

Đặc biệt, không phải có mình gia đình này áp dụng cách này! Nhiều bố mẹ khác cũng chia sẻ hình ảnh tương tự trong bất lực

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Khi những hình ảnh này được chia sẻ lên mạng đã ngay lập tức gây được sự chú ý. Nhiều người chỉ biết cười ra nước mắt trước những tình huống bất lực như thế này. Bên cạnh đó, cách này được nhận xét là 'thông minh' và nhiều người khác cũng muốn học hỏi để áp dụng cho gia đình nhà mình!

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Trẻ con nghịch phá bàn thờ Thần Tài, ông Địa có ảnh hưởng gì không

Trong nhiều gia đình Việt, đặc biệt là nhà có buôn bán, bàn thờ Thần Tài – Ông Địa thường được đặt ngay dưới đất, gần cửa ra vào. Chính vì vị trí khá thấp nên khi trong nhà có trẻ nhỏ, chuyện các bé bò tới nghịch bàn thờ gần như là điều rất dễ xảy ra. Nhiều bậc phụ huynh khi thấy con chạm vào tượng, lấy trái cây cúng hay nghịch chén nước trên bàn thờ thường giật mình lo lắng, sợ rằng điều đó sẽ “phạm” đến thần linh.

Thực ra, theo quan niệm dân gian lâu đời, trẻ nhỏ được xem là những người rất trong sáng, chưa vướng nhiều suy nghĩ phức tạp. Vì vậy khi các bé vô tình chạm vào bàn thờ hay nghịch đồ cúng, phần lớn mọi người cho rằng điều đó không phải là hành động mang ý xúc phạm hay bất kính. Nhiều người còn nói vui rằng Ông Địa vốn là vị thần hiền lành, lúc nào cũng cười tươi, nên nếu thấy trẻ nhỏ hiếu động chắc cũng chỉ “mỉm cười cho qua”.

Tuy nhiên, dù không phải là điều gì quá nghiêm trọng về mặt tâm linh, người lớn vẫn nên chú ý hướng dẫn trẻ cách cư xử đúng mực với những không gian được xem là trang nghiêm trong nhà. Việc này không phải để khiến trẻ sợ hãi, mà là để các bé hiểu rằng có những nơi cần được giữ gìn gọn gàng và tôn trọng. Chẳng hạn, bố mẹ có thể nhẹ nhàng giải thích rằng bàn thờ là nơi để thắp hương và đặt đồ cúng, không phải là chỗ để chơi đùa hay lấy đồ ăn.

Ngoài yếu tố văn hóa, còn một lý do rất thực tế: bàn thờ thường có bát nhang, nến, ly nước hoặc những vật dễ vỡ. Nếu trẻ nghịch ngợm mạnh tay, các đồ vật này có thể rơi xuống đất hoặc gây nguy hiểm cho chính các bé. Vì vậy nhiều gia đình có con nhỏ thường tìm cách sắp xếp lại bàn thờ cho an toàn hơn, hoặc đặt thêm rào chắn nhỏ phía trước để tránh trường hợp trẻ vô tình với tới.

Điều quan trọng nhất vẫn là thái độ của người lớn. Thay vì quát mắng hay dọa nạt rằng “động vào bàn thờ sẽ bị phạt”, bố mẹ nên giải thích một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Khi trẻ hiểu dần ý nghĩa của những không gian trong nhà, các bé sẽ tự biết cách cư xử phù hợp.

Tóm lại, việc trẻ con nghịch bàn thờ Thần Tài – Ông Địa thường chỉ là hành động tò mò tự nhiên, không phải điều gì đáng sợ về mặt tâm linh. Điều cần thiết là người lớn vừa giữ cho không gian thờ cúng gọn gàng, vừa hướng dẫn trẻ cách tôn trọng những giá trị văn hóa trong gia đình. Theo thời gian, khi lớn lên, các bé sẽ tự hiểu rằng đó là nơi cần được giữ gìn một cách trang nghiêm.