Theo quan niệm của các bà ngày xưa thì em bé mới sinh ra nên đi xin đồ cũ mặc lại của mấy bé bụ bẫm dễ thương, bởi vì sẽ xin vía được những bé đó, giúp cho bé nhà mình cũng bụ bẫm mập mạp.

Tuy nhiên điều này là không có căn cứ khoa học nào hết, mà chỉ theo tâm linh thôi, thực ra muốn hay không là do mẹ và gia đình hết nhé, nếu mẹ kỹ tính thì sẽ không cho bé mặc lại đồ của bé khác đâu. Vì nhìn bề ngoài bé đó có thể phát triển vượt trội về cân nặng nhưng da của bé nhỡ có vấn đề gì thì sao, mình rất ngại mấy việc như vậy.

hình ảnh

Lúc mới sinh mẹ chồng mình cũng có nói đi xin đồ cho bé mặc. Tuy nhiên sau khi mình giải thích các thứ thì mẹ chồng mình cũng không bắt xin nữa. Thay vào đó sẽ mua đồ mới cho bé, sau khi bé lớn hơn, mọi thứ ổn định rồi nếu có mặc lại đồ cũ sẽ yên tâm hơn vì da bé đỡ kích ứng hơn so với tuổi sơ sinh. Tất nhiên mình không phủ định việc này hoàn toàn bởi mình thấy 1 số trường hợp không biết là do mặc đồ xin của những đứa trẻ bụ bẫm hay sao mà ăn ngủ rất ngoan ngoãn.

Cũng có những bé lại không có hiệu quả gì cả, vậy nên nếu muốn mẹ có thể đi xin thử xem sao, cân nhắc và quyết định như thế nào là ở mẹ, nhưng mình vẫn muốn nhắc nhở rằng da của trẻ còn rất nhạy cảm nên chú ý cẩn thận nhé các mẹ.