Kinh nghiệm chữa thành công hiếm muộn do tinh trùng yếu
chào các bạn, hiện tại mình đang có baby tháng thứ 4, sau gần 2 năm chờ đợi chạy ngược chạy xuôi, mình muốn kể lại quá trình của mình để giúp các bạn có chung hoàn cảnh sớm có được bé yêu. Mình cưới tới giờ được 3 năm, trước khi kết hôn kỳ kinh nguyệt của mình rất đều, nhưng sau khi kết hôn thì bị rối loạn, 25 ngày, 35 ngày, có khi 45 tới 60 ngày mới có, mình đã cố gắng điều chỉnh công việc chế độ và uống thuốc điều kinh nhưng không hiệu quả, nên quyết định đi siêu âm canh trứng, và trải qua nhiều tháng ( khoảng 8 tháng ròng rã) canh trứng chính xác ngày rụng mà vẫn không đậu thai mình chán nản vô cùng. Hai vợ chồng quyết định đi bệnh viện Từ Dzũ để khám hiếm muộn, trước khi đi mình vẫn nghĩ nguyên nhân do mình, vì mình ko đều kinh, lại hơi ốm yếu, khoảng hơn 40kg, còn anh chồng mình thì to cao, khỏe mạnh, ko bệnh tật gì, việc quan hệ vợ chồng cũng đều đặn, thoải mái 2 bên, thực sự nhiều khi mình cảm thấy ngại nhìn ba mẹ chồng ( mình sống chung) vì áp lực sinh con. Đến khi khám xong kết quả mình hoàn toàn bình thường, còn chồng mình tinh trùng yếu ( chỉ số tiến tới chỉ 2%, trong khi tiêu chuẩn là 32%) cả 2 đều rất sốc, bác sĩ Từ Dzũ tư vấn chỉ có thể thụ tinh ống nghiệm mới có khả năng. Hai vợ chồng mình ra về trong im lặng, những ngày sau đó mình đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về bệnh này, bao gồm chi phí thụ tinh để thành công thường ở mức 300tr ( trải qua quá trình phẫu thuật kích trứng, cấy phối nhiều đau đớn) và các phương pháp cải thiện chất lượng tinh trùng. Mình đã ra sức cho chồng uống nước cà chua, giá xay, cả nước rau ngót ép, thuốc bổ bv Từ Dzũ cho, chồng thương sợ mình thụ tinh rất đau đớn ( chủ yếu phụ nữ đau thôi nha) nên chịu khó uống hết, 1 tháng sau khám lại thấy tăng 8% nhưng bác sĩ bảo vẫn ko thể nào, chồng mình thì không bỏ cuộc vẫn kiên trì uống, nhưng thêm 1 tháng nữa lại tụt xuống 6%, hai vợ chồng mình thất vọng hoàn toàn, mình thương chồng, không muốn anh mặc cảm, tiếp tục tìm thông tin, cho đến khi tia sáng xuất hiện, mình tìm thấy bài báo nói về việc chữa khỏi vô sinh do tinh trùng yếu tại bệnh viện Bình Dân. Vực lại tinh thần, hai vợ chồng mình lại khăn gói đi Sài Gòn, tại đây là khoa khám nam học của bệnh viên Bình Dân với nhiều xét nghiệm chuyên sâu hơn ( bên Từ Dzũ chỉ có xn tinh dịch đồ) và với 2 lần khám đã tìm ra nguyên nhân bệnh của chồng mình là do giãn dây thừng tinh ( bệnh này mình nghe bác sĩ nói rất phổ biến ở nam giới hiện nay) nôm na là giãn tĩnh mạch ở tinh hoàn khiến cho việc máu lưu thông tới tinh hoàn khó khăn, tinh trùng sản sinh ra không đủ dinh dưỡng nên chết yểu hết :v, các bạn có thể google thêm để biết chính xác nhé. Bác Sĩ chỉ định phẫu thuật luôn vì chồng mình dù chưa bị đau sưng gì nhưng cũng đã giãn độ 2 khá nặng, lúc đầu nghe phẫu thuật mình cũng hoang mang lắm, nhưng bác sĩ nói tỷ lệ phẫu thuật thành công cao tới 95% cũng yên tâm, và quyết định đăng ký mổ luôn ( để lâu sẽ bị teo tinh hoàn là coi như xong luôn nha các bạn :c). Đến ngày phẫu thuật mình ngồi đợi chồng ở ngoài nguyên ngày, nói chuyện với một vài người nhà bệnh nhân mổ chung khác thấy nguyên nhân đa phần giống chồng mình, có người còn bị tắc ống dẫn tinh nữa nên chỉ có 0% tinh dịch đồ, chồng mình phẫu thuật thành công, xuất viện sau 3 ngày, Bv dặn kiêng quan hệ và hẹn 1 tháng tái khám, nhưng sau 1 tháng thì chỉ lên cho thuốc bổ uống thôi, chứ chưa xn được gì. Chồng mình đọc thông tin thấy thuốc bổ vitamin không nên không chịu uống chắc sợ mập thêm :)), bác sĩ hẹn 2 tháng sau tái khám, nói về quan hệ bình thường. Mình bỏ thêm 1 tháng nữa vì bận bịu với để chồng phục hồi súng ống cho chắc đã, sang tháng thứ 2 thì tinh thần lên cao, mình lại đi canh trứng, vừa được ngày là chiến ngay, ( lúc đó cũng đã gần ngày khám lại hẹn của bs bên Bình Dân). Tới ngày tái khám, xét nghiệm hết mà chồng mình chưa cải thiện được nhiều, mới hơn 10%, thế là lại tiu nghỉu đi về ( nghĩ bụng tháng này lại canh trứng công cốc rồi) rồi mình và chồng bàn là thôi kệ, qua năm bòn tiền đi thụ tinh vậy :'( mình hoàn toàn không quan tâm tới nữa, lo làm việc, Nhưng rồi phép màu đã tới, ngay tháng đó mình có thai, lúc thử que lên 2 vạch mà mình run rấy ( trước đó chắc mình thử cả 100 que 1 vạch rồi, huhu), mình và chồng còn chưa tin, hồi hộp chờ đợi thêm 1 tuần đi siêu âm, con đã vào tử cung và có tim thai bụp bụp rồi mới vỡ òa hạnh phúc, mình nghĩ dù tỉ lệ tinh trùng của chồng mình cải thiện chưa nhiều nhưng cũng đã có 1 ít tinh trùng khỏe mạnh đủ sức bơi vào nên mình mới thụ thai được. Và sau hơn 2 năm ngược xuôi, kiên trì, mình đã có bé một cách hoàn toàn tự nhiên và hạnh phúc, các bạn có thắc mắc gì cứ hỏi, mình ít onl nhưng sẽ ráng trả lời tất cả, mong tất cả các bạn giống mình đều mau có tin vui ^^